Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo M.U, Van Persie đã giúp đội bóng mới giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 20 và là gần nhất cho đến thời điểm này. Đây là thành tích quá khác biệt của Van Persie so với Sanchez - tiền đạo mới chỉ ghi được 5 bàn cho Quỷ đỏ suốt 18 tháng qua.
Nói về người đàn em đang được liên hệ chuyển tới Inter, Van Persie chia sẻ: "Sanchez trông không được hạnh phúc. Tôi không thể đánh giá gì vì tôi không làm việc với cậu ấy. Nhưng khi quan sát trên sân, tôi hiếm khi thấy Sanchez cười.
Đương nhiên, khi thi đấu bạn cần nghiêm túc và muốn chiến thắng nhưng sau khi ghi bàn, bạn có thể cười chứ. Đó mới chính là thứ bóng đá hướng tới. Chúng ta đá bóng vì chúng ta yêu quý nó và khi yêu, chúng ta cười.
Tôi nghĩ trong một vài tháng đầu chuyển tới M.U, Sanchez đã hạnh phúc và chơi khá tốt. Theo tôi, cậu ấy cần tìm lại sự vui vẻ thì mới nhanh chóng đạt được phong độ tốt nhất. Áp lực là thứ bạn không thể thấy nhưng phải điều chỉnh nó trong đầu. Sanchez cần làm điều đó vì dù bất cứ điều gì trải qua, cậu ấy vẫn là một cầu thủ xuất sắc như ngày nào.
Sanchez vẫn có tất cả: Cậu ấy nhanh nhẹn, có thể kiến tạo, đi bóng và ghi bàn. Có rất nhiều ý kiến tiêu cực xung quanh Sanchez và trên mạng xã hội. Đôi khi nó quá sức chịu đựng với cậu ấy. Sanchez cần tránh tiếp xúc với nó và tìm ra thứ khiến mình thật hạnh phúc".
Chán đá bóng, Alexis Sanchez đóng phim tại quê nhà |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |