Chia sẻ trước mùa bóng mới, ngôi sao sinh năm 1996 Van de Beek đã nói trong buổi trả lời phỏng vấn của MUTV như sau: “Mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Tất cả giúp tôi có sự tự tin khi thi đấu. Man United là một đội bóng gia đình, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp ngay thời khắc đầu tiên đặt chân đến đây.
Old Trafford là một SVĐ tuyệt vời, nhưng điều tuyệt nhất chỉ đến khi sân được lấp đầy bởi khán giả và tôi không thể chờ đợi cho đến thời điểm đó. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm gặp lại CĐV - họ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.
Tôi đã theo dõi M.U thi đấu từ khi còn bé. Rất nhiều cầu thủ Hà Lan đã tới đây chơi bóng, vì vậy thật tuyệt khi được nhìn thấy họ tung hoành tại CLB này. Daley Blind, Edwin van der Sar, Robin van Persie,… và rất, rất nhiều người khác nữa. Họ đã cùng M.U giành được rất nhiều danh hiệu và chơi thứ bóng đá đẹp. Tôi không thể chờ đến khi ra sân cùng đội bóng.
Đội bóng hiện nay có rất nhiều cầu thủ trẻ, tương đồng với độ tuổi của tôi – đó là cơ hội lớn để tôi góp sức cho CLB. Thật tuyệt khi được thi đấu cùng và học hỏi từ tất cả. Mọi người ở đây đều sở hữu những phẩm chất khác nhau và bạn cần phải tiếp thu mọi thứ. Tôi thực sự hạnh phúc vì có thể được thi đấu với họ. Hi vọng cùng nhau, chúng tôi có thể tạo nên một tương lai tươi sáng cho CLB".
Vào cuối tuần này, Van de Beek và các đồng đội tại M.U sẽ đối đầu với Crystal Palace tại vòng 2 Ngoại hạng Anh 2020/21. Cá nhân Van de Beek đã có trận đầu tiên cho M.U khi đội bóng này đá giao hữu với Aston Villa vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng sẽ có trận đấu chính thức cho CLB khi chạm trán Palace.
XEM THÊM
M.U 'thân tàn ma dại' trước trận ra quân ở Ngoại hạng Anh