Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tròn 25 năm Liverpool lần cuối vô địch Anh: 25 năm - một chặng đường... diệt vong
12:52 ngày 30/04/2015
Ngày 28/4/1990, sau thắng lợi 2-1 trước QPR, Liverpool lần thứ 18 nâng cao chiếc cúp vô địch nước Anh – một thành tích quá vĩ đại. Nhưng 25 năm sau, Liverpool của ngày hôm nay chỉ còn là cái bóng quá nhạt nhòa của quá khứ. 25 năm và một thương hiệu đang biến mất.
    THƯƠNG HIỆU ĐANG THẤT TRUYỀN
    Tờ Daily Mail kể cho NHM nghe một câu chuyện khá thú vị: Năm 2012, sau khi tới Liverpool nhậm chức HLV trưởng, ông Brendan Rodgers thuyết phục thành công BLĐ The Kop thay tấm biển in dòng chữ “This is Anfield” (tấm biển nổi tiếng gắn trong đường hầm sân Anfield) trở về mẫu mã cũ.

    Như chúng ta đều biết, năm 1974, huyền thoại Bill Shankly cho gắn tấm biển “This is Anfield” để nhắc nhở các cầu thủ nhớ về “tinh thần Shankly”, nhưng đến năm 1998, BLĐ Liverpool quyết định thay thế tấm biển này bằng một mẫu mã mới hơn. Việc HLV Rodgers chính tay đóng chiếc đinh đầu tiên gắn lại tấm biển được dùng từ thời Shankly thể hiện khát vọng và dũng khí của ông: Rogers muốn tái hiện tại quãng thời gian hào hùng nhất trong lịch sử The Kop. Chính Rodgers cũng từng nhấn mạnh, ông sẽ mang Liverpool của 25 năm về trước trở về hiện tại. 

    VIDEO: 11 chữ ký tệ nhất của Liverpool trong 25 năm qua

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Hôm nay chính là ngày mà Brendan Rodgers cần phải nhớ về lời hứa và hành động của mình. 25 năm về trước, Liverpool nâng cao danh hiệu vô địch Anh lần thứ 18. 25 năm sau, The Kop của ngày hôm nay giống như một thương hiệu đã suy giảm danh tiếng đến mức không thể cứu chữa. 

    Đừng nói là cạnh tranh chức vô địch, với trận thua xấu mặt 0-1 trước Hull City rạng sáng qua, Quỷ đỏ Merseyside về cơ bản đã bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. 


    25 NĂM, 190 TÂN BINH, 800 TRIỆU BẢNG, 0 CHỨC VÔ ĐỊCH
    Trong 25 năm qua, để tìm lại diện mạo của quá khứ, BLĐ Liverpool đã thực hiện không ít cuộc cách mạng. Tờ Daily Mail thống kê: The Kop đã mua về tới 190 cầu thủ, tiêu tốn khoảng 800 triệu bảng, nhưng thiên đường thứ 19 thì mãi vẫn chỉ là giấc mơ.

    Đây có lẽ sẽ là những con số đầy day dứt và ám ảnh với The Kop. Bởi cũng với 800 triệu bảng, Chelsea 3 lần vô địch Premier League, 1 lần đăng quang tại Champions League và trở thành một quyền lực đáng gờm ở xứ sương mù. Trong khi đó, Liverpool vốn được coi là CLB vĩ đại nhất nước Anh thì ngày càng đi xa hơn trên con đường diệt vong.

    Vấn đề của The Kop là gì? Theo bình luận của Daily Mail, có vẻ như Liverpool chưa thời điểm nào có được một chiến lược cải tổ thật sự nghiêm túc. Đơn cử như mùa này, sau khi bán đi chân sút số một Luis Suarez, Brendan Rodgers nhận được một khoản tiền rất lớn đủ để thậm chí là thay cả nửa đội hình The Kop. 

    Nhưng thay vì nghiên cứu kỹ càng để thực hiện những thương vụ đầu tư chất lượng, Rodgers mua người vô tội vạ và hậu quả đang dần hiện ra trước mắt khi không tân binh nào trong nhóm ông vừa đưa về Anfield mùa này thật sự để lại dấu ấn về mặt chuyên môn.

    Liverpool đang rơi vào một bi kịch thật sự: Họ xấu hổ với quá khứ và đối diện với một tương lai mờ mịt. Bởi với dàn cầu thủ hiện tại, liệu có phép màu nào có thể biến The Kop thành ứng viên vô địch Premier League mùa tới?

    Tân binh Liverpool mất dạng mùa này
    Sau khi bán đi Luis Suarez, HLV Brendan Rodgers đã rước về rất nhiều tân binh gồm Lallana, Lovren, Markovic, Balotelli, Moreno, Can, Lambert và Manquillo. Tuy nhiên, những đóng góp của nhóm tân binh cho The Kop rất hạn chế với chỉ 25,5% số bàn thắng và 15,3% số đường kiến tạo so với toàn đội.

    Đóng góp cho Liverpool của các tân binh ở Premier League mùa này
    Lâm Phong • 12:52 ngày 30/04/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay