Đội chủ sân Etihad đã có ý định tăng cường cho hàng phòng thủ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa bởi Micah Richards và Matija Nastasic cùng dính chấn thương, trong khi Kolo Toure thì chuyển sang Liverpool. Sau trận thắng Newcastle 4-0 hôm thứ Hai, thủ quân Kompany cũng gia nhập danh sách thương binh càng khiến Man City quyết tâm lao vào thị trường chuyển nhượng tìm kiếm một trung vệ.
Cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha Pepe là sự lựa chọn đầu tiên trong mắt HLV Manuel Pellegrini. Pepe đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ tài năng trẻ Raphael Varane nên người đại diện của anh đã yêu cầu HLV Carlo Ancelotti đảm bảo tương lai, nếu không sẽ chia tay Real Madrid mùa Hè này.
Vincent Kompany
Vincent Kompany
Cho đến nay, Ancelotti kiên quyết muốn giữ Pepe nên Real đã hét giá 30 triệu bảng, con số nằm ngoài ý định chi trả của Man City. Do đó, Pellegrini đã quyết định chuyển tầm ngắm sang Demichelis, một cầu thủ mà ông biết rõ khi còn dẫn dắt Malaga.
Năm nay 32 tuổi, Demichelis vừa mới gia nhập Atletico Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do hồi đầu Hè này. Tuy nhiên, anh rất muốn được tái hợp với Pellegrini tại Manchester, đặc biệt là khi nhận được một đề nghị hợp đồng 2 năm hấp dẫn.
Trong lúc đó, Atletico cũng sẵn sàng nhả Demichelis để thu về một khoản “lợi nhuận” nhanh chóng. Nắm bắt được điều này, Man City đã đề nghị trả khoảng 2 triệu bảng cho Atletico. Hiện các bên đang trong quá trình đàm phán để sớm đi đến một thỏa thuận chung.