Spurs thực tế đã gây ấn tượng từ vòng đấu trước đó, khi đánh bại Everton ở “trận cầu 6 điểm” trong cuộc đua vào Top 4. Nhưng phải đến sau trận thắng Chích chòe rạng sáng qua, giấc mơ Champions League mới trở nên rõ ràng đến vậy với đội chủ sân White Hart Lane. Cụ thể hơn, Tottenham giờ chỉ còn kém Liverpool (thứ 4) đúng 3 điểm (50 so với 53), và cũng chỉ cách vị trí thứ 3 của Man City (54 điểm) 4 điểm. Mà trong bối cảnh Premier League đang “lạm phát” bất ngờ, điều gì cũng có thể xảy ra.
Tất nhiên, cuộc chiến phía trước vẫn còn dài và nhìn nhận một cách khách quan, ấn tượng mà Spurs để lại từ đầu mùa khó có thể so với Man City hay Liverpool. Nhưng rõ ràng, đội bóng thành London đang trở nên thực sự đáng gờm dưới bàn tay HLV Tim Sherwood, khi lần đầu tiên ghi tới 4 bàn ở Premier League kể từ Lễ tặng quà năm 2012.
Không chỉ vậy, tiền đạo Emmanuel Adebayor cũng đang hồi sinh mạnh mẽ khi ghi dấu ấn ở 10 bàn thắng trong 10 trận gần nhất cho Tottenham (8 bàn, 2 kiến tạo). Nói cách khác, Spurs có nhiều lý do để dệt mộng Top 4. Ít nhất thì cũng chẳng ai đánh thuế giấc mơ.