Chelsea vừa gia hạn với N'Golo Kante, qua đó biến tiền vệ người Pháp thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử CLB với 290.000 bảng/tuần. Vai trò của Kante đương nhiên là không phải bàn cãi.
Vậy nhưng một cầu thủ tối quan trọng như Kante cũng phải "bật bãi" khỏi vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự sau khi Sarri đến để nhường chỗ cho Jorginho. Điều đó chứng tỏ trong mắt Sarri, muốn tạo thanh danh của mình ở Stamford Bridge, ông cần Jorginho hơn.
Đương nhiên, không phải là loại bỏ hẳn Kante. Bản thân cầu thủ người Pháp quá đa năng và hoàn toàn có thể chơi vị trí con thoi, còn thật không nỡ để xếp Jorginho vào bất cứ vai trò nào khác bởi anh quá hoàn hảo trong mắt Sarri. Có Jorginho mới có cái gọi là "Sarri-ball" ở Tây London.
Jorginho đang chơi rất thăng hoa
Thật vậy, tân binh người Italia thể hiện tầm ảnh hưởng ngay lập tức. Sau 12 vòng đấu Ngoại hạng Anh mùa này, không cầu thủ nào chạm bóng hay chuyền bóng nhiều hơn Jorginho. Trước trận gặp Everton ở vòng trước, cựu cầu thủ Napoli trung bình chạm bóng 115 lần và chuyền bóng 105,62 lần mỗi trận, với độ chính xác lên tới 88,71%.
Jorginho di chuyển liên tục để tìm khoảng trống liên kết các tuyến, đồng thời cũng giữ quả bóng được luân chuyển thật nhanh khắp mặt sân. Nói không quá, Jorginho là trái tim bơm máu cho toàn bộ cơ thể Chelsea.
Chính vì thế, dù Eden Hazard đang thăng hoa với 7 bàn sau 11 trận, anh vẫn không phải là mối nguy lớn nhất ở Chelsea. Nắm bắt được điểm cốt yếu đó, Everton đã cắt cử Gylfi Sigurdsson và Richarlison theo sát Jorginho.
Bản đồ chạm bóng của Jorginho (màu nhạt) và Sigurdsson (màu đậm)
Nhìn vào biểu đồ bên trên, có thể thấy Sigurdsson theo Jorginho như hình với bóng. Hệ quả, tiền vệ của Chelsea chỉ chạm bóng 60 lần, chuyền 50 lần - bằng khoảng một nửa thông số trung bình. Chung cuộc, Chelsea hòa 0-0 với Everton và The Blues có lần thứ 3 không ghi được bàn trong mùa này. Đây chắc hẳn không phải là điều trùng hợp.
Tottenham có đủ nhân tố đề bày ra "thiên la địa võng" tương tự. Christian Eriksen, Dele Alli và Erik Lamela hoàn toàn có thể làm "cái đuôi" lẽo đẽo theo Jorginho trong khi Harry Kane cũng luôn chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự từ xa.
Do đó, một là Sarri chịu thay đổi lối chơi bớt phụ thuộc vào Jorginho, hai là ông buộc phải cắt cứ thêm người "bảo vệ" Jorginho nếu không muốn đi vào vết xe đổ ở trước Everton.