Ngay cả khi Manchester City kém Liverpool 10 điểm vào tháng 12/2018, sâu thẳm phần lớn những NHM Liverpool đều nghĩ rằng đội bóng của Pep Guardiola vẫn là ứng viên mạnh mẽ nhất cho ngôi vô địch nước Anh.
Đến thời điểm này, điều đó đã thay đổi. Những cầu thủ của HLV Jurgen Klopp, không còn là kẻ thua cuộc. Bây giờ, họ là những người đi đầu cho danh hiệu Premier League. Họ đã chinh phục châu Âu, bây giờ họ muốn đăng quang tại xứ sở Sương mù.
Man City đã bị tổn thương lực lượng. Họ đã mất Aymeric Laporte, một sự mất mát có thể so sánh như Liverpool mất Virgil van Dijk. Trong trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua, Man City đã phơi bày mọi tử huyệt phòng ngự trong sơ đồ không có một Laporte bị chấn thương đáng tiếc.
Liverpool đang rất đáng sợ trên sân nhà
Bất cứ hậu vệ nào thi đấu ở Premier League đều sẽ cảm thấy xấu hổ khi mắc phải những sai lầm tương tự Nicolas Otamendi mắc phải trong trận gặp Norwich. Và quả nhiên, hàng thủ Man City đã bị vùi dập tan tành dưới sức công mãnh liệt của đội chủ nhà, chỉ khi Norwich chùng xuống, đội khách mới tìm được cơ hội phản kích.
Đối với Liverpool, mọi thứ dường như đang rơi vào vị trí họ mong muốn. The Kop sẽ không tự hào quá nhiều vào vị trí dẫn đầu BXH với 5 điểm nhiều hơn Man City vào giữa tháng 9. Nhưng có cảm giác như động lượng thời cuộc đã thay đổi sâu sắc với Lữ đoàn Đỏ.
Nó giúp The Kop có một pháo đài mang tên Anfield. Lần gần nhất, Liverpool thua trên sân nhà là trước Crystal Palace vào tháng 4/2017, tức từ 43 trận trước. Đó là chuỗi bất bại trên sân nhà dài nhất trong các giải đấu hàng đầu của châu Âu, với con số 22 trận của cả Juventus và Paris Saint-Germain.
Newcastle ghi bàn trước chỉ khiến cơn giẩn dữ của The Kop mạnh mẽ hơn
Đây cũng là chuỗi trận bất bại trên sân nhà dài thứ hai trong lịch sử Premier League, chỉ kém kỷ lục của Chelsea với 86 trận tại Stamford Bridge từ năm 2004 đến năm 2008. Liệu kỷ lục này có khiến Liverpool phải chịu sức ép? Câu trả lời là Không nếu nhìn vào cơn giận dữ của Liverpool khi bị Newcastle sớm mở tỉ số.
Trong thập niên 1980, các đội khách đến Anfield dường như biết số phận của họ trước khi bóng lăn. Họ biết rằng sẽ phải vật lộn đến tàn hơi để chống trả đội chủ nhà hùng mạnh. Nếu đội nào giành được một điểm trước The Kop, cũng có thể đã coi là một chiến thắng vinh dự.
Các CĐV của The Kop cảm thấy hào quang đang trên đường trở về. Cảm giác như Liverpool đang ở trong một kỷ nguyên vàng một lần nữa. Không phải không tôn trọng Newcastle, nhưng ngay cả HLV Steve Bruce cũng đã chấp nhận chịu thua 3-1 đầy tâm phục khẩu phục.
Thời đại của Liverpool đã đến rồi
Nhiều đội bóng khác sẽ đến Anfield mùa này với hy vọng họ cũng có thể tránh được một thất bại. Có thể, Klopp biết rằng bất cứ sai lầm và hay sự tự mãn nào cũng sẽ khiến Liverpool bị thất bại tại Premier League. Nhưng đây là thời điểm của Liverpool.
Đây là cơ hội của The Kop để làm nên lịch sử. Họ có lực lượng tinh nhuệ và một vị tướng tài. Thành bại chung cuộc sẽ phụ thuộc vào cách thày trò HLV Klopp xử lý áp lực của cuộc đua khốc liệt. Nhưng nếu phong độ hiện nay vẫn được duy trì, với những cá nhân xuất sắc như Sadio Mane hay Roberto Firmino và Mohamed Salah, không có nhiều đội bóng có thể đánh bại được Liverpool.