Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Thắng nghẹt thở, Man City lên vị trí thứ 2
MINH NHI • 01:57 ngày 26/04/2015
Dẫn trước 2 bàn rồi lại để đối thủ gỡ hòa 2-2, tưởng rằng Man City đã bị chia điểm ở Etihad thì pha lập công ở phút 89 của Fernandinho đã mang về thắng lợi cho Man xanh. Với 3 điểm giành được, Man City đã tạm thời vượt qua M.U và Arsenal để chiếm lấy vị trí thứ 2 trên BXH.

    BÀN THẮNG
    Man City: Aguero (3’), Kolarov (66’), Fernandinho (89')
    Aston Villa: Cleverley (68’), Carlos Sanchez (85')

    VIDEO: Man City 3-2 Aston Villa

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    MAN CITY SUÝT ÔM HẬN
    Man City không chơi quá hay trên sân nhà thời gian gần đây. Nhưng họ lại rất có duyên với Etihad khi đã toàn thắng 3 trận gần nhất. Tối qua, cái duyên của Man City trên sân nhà lại được phát huy. Ngay phút thứ 3, trong tình huống chẳng có gì là nguy hiểm nhưng thủ thành của Aston Villa, Guzan lại mắc lỗi nghiêm trọng. Đường chuyền của Guzan đưa bóng tới đúng chân Sergio Aguero và tiền đạo người Argentina không từ chối món quà mà Guzan trao tặng để mở tỷ số cho Man City từ rất sớm.

    Trước khi được Guzan biếu không bàn mở tỷ số, Man xanh cũng đã liên tục nhận “quà” từ đối thủ ở các trận đấu trước đó. Trận gặp West Brom vòng 30, McAuley nhận thẻ đỏ ngay từ phút thứ 2. Còn vòng đấu trước, Collins của West Ham cũng đá phản lưới nhà giúp Man City mở tỷ số. 

    Vấn đề ở chỗ, dù có bàn thắng từ rất sớm nhưng hệt như những trận đấu trước đó, Man xanh không đẩy cao được tốc độ. Trái lại, một hình ảnh rất hiếm thấy ở Man City là họ lại nhường thế trận cho Aston Villa. Ngạc nhiên chưa bởi ngay tại Etihad, khi hiệp 1 khép lại thì đội khách có tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn (58%) và tung ra được nhiều cú sút hơn (9 so với 6)? Rõ ràng, nhà ĐKVĐ Premier League đã trùng xuống cực kỳ khó hiểu.

    Aguero đã có bàn thắng thứ 21 ở mùa giải này

    Aston Villa càng chơi càng tự tin. Thậm chí, sự tự tin đấy chẳng hề mất đi khi Kolarov nhân đôi cách biệt cho Man City. Chính thứ tinh thần đó, cộng với hàng thủ hớ hênh của Man xanh, đã giúp Aston Villa gỡ liền 2 bàn do công Cleverley và Carlos Sanchez. 

    Dẫn trước 2 bàn ngay trên sân nhà, rồi lại để đối thủ gỡ hòa 2-2, bóng ma trận hòa 2-2 với Burnley ở vòng 19 lại hiện về với Man City. Nhưng đúng lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, Man xanh lại có bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 89 do công Fernandinho. 

    NHÀ VUA KHÔNG CHỊU NHƯỜNG NGAI
    Rõ ràng thắng lợi 3-2 trước Aston Villa là trận đấu chỉ chấp nhận được về mặt tỷ số của Man City. Còn về lối chơi, họ vẫn mang tới vô số sự thất vọng. Hàng thủ vẫn cực kỳ lỏng lẻo với cặp đôi Demichelis, Mangala. Tuyến tiền vệ thì đánh mất sức chiến đấu, không còn khả năng kiểm soát bóng vượt trội như mùa giải trước.

    Man City tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH

    Tuy nhiên, dù sao thì 3 điểm giành được trước Aston Villa giúp Man City chưa thể trở thành cựu vương ngay vòng đấu này. Hiện tại, Man xanh đã tạm thời vượt qua Arsenal và M.U để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH với 67 điểm/34 trận. Ngay cả trong trường hợp Chelsea đánh bại Arsenal tối nay thì Man City cũng chưa thể chính thức bị phế truất ngôi Vương. 

    Một điểm sáng nữa của Man xanh là Aguero đã vượt qua Harry Kane để leo lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League với 21 bàn/34 trận, nhiều hơn Kane 1 bàn. Những danh hiệu cá nhân dù sao cũng là niềm an ủi cho Man City trong mùa bóng mà họ đã trắng tay trên mọi đấu trường.

    Thống kê trận đấu:





    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Man City: Hart; Zabaleta, Demichelis, Mangala, Kolarov; Toure (Fernandinho, 46’), Fernando; Navas, Lampard (Milner, 57’), Silva; Aguero (Bony, 83’).
    Aston Villa: Guzan; Bacuna (Lowton, 90’), Vlaar, Okore, Richardson; Cleverley, Westwood (N’Zogbia, 68’), Sanchez, Delph, Grealish; Benteke.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay