Vì tình hình chấn thương nghiêm trọng tại Man United, Fred đã có lần hiếm hoi được ra sân trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên trong khi nhiều cầu thủ dự bị nắm lấy thời cơ để gây ấn tượng tại Selhurst Park thì Fred gần như mất tích trên sân.
Trên thực tế, màn trình diễn của Fred trong trận thắng Crystal Palace 3-1 tệ đến mức có lúc anh phải được hướng dẫn về việc đứng đúng vị trí bởi một hậu vệ như Victor Lindelof.
Đó là tình huống Man United chuẩn bị phát triển bóng từ phía sau. Fred khi đó đứng ở quá sâu nơi hàng phòng ngự, thậm chí còn thấp hơn cả Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển đã bực tức đến mức gào thét Fred đừng lùi xuống sâu nữa mà hãy di chuyển lên phía trên.
Ngay cả sau khi nhận được bóng, Fred cũng lúng túng không biết di chuyển ra sao. Dù có rất nhiều khoảng trống và không chịu áp lực nào, anh vẫn dẫn bóng luẩn quẩn và lại bị Lindelof kêu gào cầm bóng lên phía trên.
Lindelof hướng dẫn Fred dẫn bóng lên phía trên
Thực tế, Fred là người có nhiều pha chạm bóng nhất trên sân. Tuy nhiên anh chủ yếu chuyền bóng cho Pogba ở nửa sân đối thủ, còn lại là những đường chuyền về cho các hậu vệ. Được thi đấu đủ 90 phút chính thức trước khi rời sân ở những phút bù giờ nhưng có lẽ Fred khó giữ được vị trí khi Nemanja Matic và Ander Herrera trở lại.
Fred được cho là đã có những màn trình diễn dưới tiêu chuẩn trong tập luyện. Solskjaer không mấy khi sử dụng anh ta cho đến khi các trụ cột gặp chấn thương. Và với màn trình diễn kém thuyêt phục trong trận gặp Palace, cơ hội để anh thuyết phục ông thầy người Na Uy gần như đã hết.