Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sturridge đang rút cạn kiên nhẫn của Klopp
15:24 ngày 22/10/2016
Có một sự thật là nếu không ghi bàn, Daniel Sturridge cũng chỉ như... Mario Balotelli tại Anfield mà thôi. Và cơn hạn hán bàn thắng của Sturridge tại giải Ngoại hạng đã kéo dài 6 tháng.

    Kể từ khi phá lưới Newcastlet hồi tháng 4 vừa rồi, Sturridge đã ghi bàn ở Europa League, Cúp Liên đoàn, EURO 2016 và vòng loại World Cup 2018 (cho ĐT Anh) nhưng tuyệt nhiên không có giải Ngoại hạng.

    Mùa giải mới cũng trôi qua được 8 vòng, Sturridge góp mặt 7 trận. Ấy vậy mà cơn hạn hán không chấm dứt, trái lại còn lan rộng không kiểm soát.

    Nên nhớ, mùa này Liverpool không dự cúp châu Âu, do đó mục tiêu chính của The Kop đương nhiên là mặt trận Ngoại hạng Anh. Nhưng khi mà mũi chủ công đượt đặt nhiều kỳ vọng như Sturridge còn chơi như hết hơi, không ai là không lo lắng.

    Ở trận hòa nhạt nhòa trước M.U ít ngày trước, trận đấu chơi dưới sức nhất của Liverpool trong mùa này, Sturridge cũng là người chơi tệ nhất. Vật vờ như một kẻ ngoại đạo, Sturridge tạo nên khoảng cách vô hình với các đồng đội và làm trò cười cho đối thủ.

    Sự bao bọc này sẽ không còn mãi
    Sự bao bọc này sẽ không còn mãi

    Hình bóng chân sút khét tiếng từng ghi đến 21 bàn mùa 2013/14 đã không còn nữa, thay vào đó là hình ảnh ủ rũ theo thời gian. Cứ như thể Sturridge lấy chấn thương ra để bào chữa và cứ mặc nhiên sống trong danh tiếng quá khứ.

    Danh tiếng này đủ để khiến Juergen Klopp đến thời điểm hiện tại còn ra sức bảo vệ Sturridge. Nhưng khi mà mọi thứ tiêu cực không có dấu hiệu dừng lại, tương lai hoàn toàn vô định với Sturridge.

    Viễn cảnh tồi tệ có thể bắt đầu bằng việc Klopp quẳng Sturridge lên ghế dự bị và lấy suất đá chính dành cho những người xứng đáng hơn. Như Danny Ings chẳng hạn. Tiền đạo 24 tuổi đang chơi rất hay trong màu áo đội trẻ và luôn sẵn sàng đợi lệnh triệu tập của Klopp.

    Tiếp đó, Sturridge có thể bị cho đi mượn hoặc bán đứt. Số phận của anh sẽ không khác là bao Balotelli, kẻ đã đánh rơi quá nhiều cơ hội vì sự thiếu nỗ lực của mình.
    Lộc Trần • 15:24 ngày 22/10/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay