Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sturridge chê đội cũ Chelsea không bằng Liverpool
V. DŨNG • 16:27 ngày 23/11/2013
Daniel Sturridge nhận xét tầm vóc của Liverpool lớn hơn Chelsea, đồng thời tiết lộ rằng chưa bao giờ được trao một cơ hội thực sự nào khi còn thi đấu cho CLB Tây London.
    Chân sút 24 tuổi đang có một khởi đầu mùa bóng 2013/14 khá thuyết phục cùng Liverpool, với 10 bàn sau 13 trận đã đấu. So với thời còn khoác áo Chelsea, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Man City gần như đã lột xác hoàn toàn, khi anh hầu như chẳng có đóng góp gì trong chức vô địch Champions League năm 2012 của thầy trò HLV Roberto Di Matteo.

    “Nơi này (Liverpool) khiến tôi cảm nhận được nhiều áp lực hơn khi còn ở Chelsea”, Sturridge trả lời ESPN. “Tại đó, các cầu thủ chiến đấu vì chức vô địch, vì sự kỳ vọng của NHM, trong khi rất nhiều cầu thủ đắt giá được mua về và là một cầu thủ, bạn phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí. Nhưng trên tất cả, xét về tầm vóc một CLB, Liverpool vĩ đại hơn. Không chỉ bởi lịch sử huy hoàng của đội bóng, mà còn bởi nhiệt huyết của NHM, bởi khao khát vinh quang của họ”.

    Phóng viên sau đó đã đề cập tới những chỉ trích từ phía đội bóng cũ Chelsea, rằng Sturridge là một cầu thủ “ích kỉ” luôn thích tự mình dứt điểm thay vì chuyền bóng hoặc xử lý tinh tế hơn. Lập luận ấy nhanh chóng bị chân sút của ĐT Anh bác bỏ.

    Sturridge không có đóng góp gì trong chức vô địch châu Âu của Chelsea

    “Ích kỉ ư? Được, họ có quan điểm của riêng họ. Nhưng với tôi, tôi chưa bao giờ thực sự được trao cơ hội thể hiện tại đó cả”, Sturridge tiếp tục câu chuyện. “Mỗi lần vào sân, tôi có khoảng 5 phút để chơi bóng, và tất cả những gì tôi có thể làm là nỗ lực cống hiến chút gì đó, và do đó tôi chỉ còn cách thử tung ra những cú dứt điểm”.

    “Người ta có quan điểm riêng, họ có thể cho rằng Daniel Sturridge thế này, Daniel Sturridge thế kia, có thể cho tôi là một cầu thủ ích kỉ, nhưng trong thâm tâm tôi luôn mong muốn đội bóng của mình giành chiến thắng. Tôi không ích kỉ. Bất cứ ai tiếp xúc với tôi đều hiểu rõ điều đó”.

    Anh tiếp tục: “Tôi không có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân, tôi không tham gia các cuộc phỏng vấn, tôi không được chơi bóng. Khi ấy chẳng có cách nào để khiến cho người ta thay đổi quan điểm về tôi”.

    Gia nhập Liverpool, Sturridge như lột xác

    Tiếp đó, chủ đề cuộc phỏng vấn được hướng sang trận derby Merseyside vào tối nay. “Khi tôi đi mua sắm tại siêu thị Tesco trong thành phố (Liverpool), nhân viên thu ngân cảnh báo: tôi sẽ không phục vụ anh nữa nếu anh ghi bàn. Tôi hỏi lại: Anh bạn đùa à? Và cậu ta nói: Không hề. Rõ ràng họ không chỉ xem đó đơn thuần là một trận đấu”.

    “Những nhân viên nhà hàng nơi tôi tới ăn cũng vậy, họ cũng “hứa” sẽ không phục vụ tôi nữa. Thay vào đó, họ sẽ đá tôi ra khỏi cửa. Dù sao, tôi vẫn hy vọng rằng những CĐV mặc áo đỏ sẽ có dịp được tự hào diễu hành khắp thành phố sau khi chúng tôi giành chiến thắng”, Sturridge kết thúc cuộc phỏng vấn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội