Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Steven Gerrard sắp chơi trận cuối cùng trên sân Anfield: Giằng xé giữa vinh quang và hối hận
Thạch Long • 08:16 ngày 16/05/2015
Cuối tuần này, Anfield chắc chắn sẽ tan trong những cảm xúc vĩ đại nhất, vào thời khắc Steven Gerrard lần cuối cùng chơi bóng trên sân đấu mà anh đã gắn bó suốt cả sự nghiệp. Nếu tình cảm của NHM Merseyside kết tinh thành những chiếc cúp, G8 sẽ là cầu thủ giàu có danh hiệu nhất. Tiếc thay…
    Ở ANFIELD, GERRARD CHỈ CÓ… TÌNH CẢM 
    Anfield cuối tuần này, có lẽ chúng ta cần có mặt trực tiếp tại đó mới có thể cảm nhận hết những gì Steven Gerrard nhận được, trong thời khắc anh lần cuối cùng bước ra thảm cỏ Anfield, với chiếc áo số 8 chắc chắn rồi sẽ trở thành một trong những báu vật đại diện cho lòng trung thành trong bóng đá. 

    Ở Liverpool, Gerrard không đơn thuần chỉ là một cầu thủ. Anh là một thương hiệu, một biểu tượng có sức trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Trong 10 năm, 20 năm, thậm chí là mãi mãi về sau có lẽ người Merseyside vẫn sẽ không ngừng ngợi ca sự trung thành và những đóng góp của G8 cho Liverpool.


    Đời cầu thủ có phải thế là hạnh phúc, viên mãn? Có những cầu thủ đá một mùa bóng đã có danh hiệu, nhưng họ nhanh chóng chìm vào quên lãng, hoặc trở thành kẻ thù của chính các CĐV nhà. Họ bước vào sân và chịu những tiếng la ó, chịu sự tra tấn khủng khiếp về mặt tinh thần.

    Còn Gerrard thậm chí nhận được sự tôn trọng từ cả các CĐV đối phương. Jose Mourinho đã từng tuyên chiến với chính các CĐV Chelsea vì họ hát các ca khúc giễu cợt G8. NHM Everton dù có giành bao nhiêu sự căm ghét cho Liverpool thì trong danh sách kẻ thù của họ không bao giờ có tên Gerrard. Anh sống trong trái tim NHM.

    ANH SẼ HỐI HẬN VÌ KHÔNG SANG CHELSEA
    Nhưng liệu tình cảm dạt dào của NHM có thể khỏa lấp được khoảng trống các danh hiệu trong căn phòng truyền thống của Gerrard. Là một người có thú vui sưu tập các chiến tích trong bóng đá, Gerrard xây cho riêng mình một căn phòng, nơi đó chứa tất cả những năm tháng hào hùng nhất của anh. 

    Ở đó có chiếc áo thấm đẫm mồ hôi sau đêm Istanbul 2005 huyền thoại, có 3 chức vô địch Cúp LĐ, 2 FA Cup. Chấm hết. Gerrard đã giành một khoảng trống trang trọng nhất cho ngai vàng Premier League lần đầu tiên trong đời, nhưng chức vô địch đó mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ.

    Istanbul 2005

    Dù không muốn nói ra bất kỳ điều gì bất nhã vào thời điểm này với Gerrard, nhưng giá như bánh xe thời gian đưa G8 trở lại với năm 2005, có lẽ anh nên gật đầu trước lời mời của Jose Mourinho, gia nhập Chelsea để đi một con đường vĩ đại theo cách vĩ đại thật sự.

    Có thể ngày hôm nay, tình cảm của NHM Liverpool đã sưởi ấm Gerrard. Nó đủ ấm áp cho cả ngày mai, một tuần tới, một tháng tới, đủ để G8 không cảm thấy việc anh gắn bó với Liverpool suốt thời đỉnh cao là xứng đáng và không hối hận khi từ chối Chelsea.

    Cú trượt chân nổi tiếng của Gerrard tại Anfield năm 2014

    Nhưng trong tương lai, khi mọi thứ đã nhạt nhòa, rồi G8 sẽ cảm thấy hối hận. Anh sẽ tự vấn mình tại sao không học theo Robin van Persie, chạy khỏi con tàu đắm Arsenal, sang Man United và một lần được tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh Premier League. Bởi suy cho cùng, sự vĩ đại cũng nên có một đơn vị để đo lường, và rồi đây, trong tương lai xa, sẽ có người xoáy vào câu chuyện Gerrard cả đời phục vụ cho một CLB mà không có nổi chức vô địch Premier League nào, để giễu cợt. Với đẳng cấp của mình, Gerrard không xứng đáng phải chịu sự sỉ nhục đó.

    Nếu gia nhập Chelsea, Gerrard đã có những gì?
    Đặt giả thuyết Steven Gerrard đồng ý lời mời của Jose Mourinho, gia nhập Chelsea từ năm 2005, dưới đây là tất cả những gì anh có thể giành được trước khi sang Mỹ “dưỡng già”.


    3 chức vô địch Premier League vào các mùa 2005/06, 2009/10 và 2014/15
    Thêm 1 lần vô địch Champions League năm 2012
    Vô địch Europa League 2013
    4 FA Cup (2007, 2009, 2010, 2012), 2 Cúp LĐ (2007, 2015).
    Cặp Gerrard-Lampard có thể đã trở thành huyền thoại của ĐT Anh, thay vì liên tục giẫm chân nhau.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay