Vào năm 2012, Bayern đã nhắm đến Pep như ứng cử viên thay thế Jupp Heynckes khi mùa 2012/13 khép lại. Thời điểm đó, Pep đang nghỉ ngơi tại New York. Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern muốn đàm phán với HLV người Tây Ban Nha trong bí mật. Vì thế, ông kết hợp chuyến công tác tới Mỹ vì công ty xúc xích của gia đình, đồng thời để gặp gỡ Guardiola. Dù vậy, tính bí mật của câu chuyện suýt chút nữa bị Sir Alex phát giác.
Cùng khoảng thời gian Hoeness sang Mỹ, Ferguson cũng có mặt tại đó và mời Guardiola ăn tối 2 lần. Pep kể lại câu chuyện trên đài BBC: "Đúng vậy. Hoeness có một công ty xúc xích lớn ở Đức. Hoeness và Ferguson đã gặp nhau. Ferguson đã mời tôi ăn tối trước và sau khi gặp Hoeness".
Hoeness muốn bí mật tiếp cận Pep
Vào tháng 12/2013, Hoeness cũng đã kể lại câu chuyện đàm phán để mời Pep về Bayern: "Tôi đến Mỹ để thăm chuỗi siêu thị. Tôi biết có thể gặp Pep ở Barcelona nhưng cuộc gặp ở đó thì có nhiều nguy cơ. Vì thế, tôi đến Mỹ để gặp ông ấy, nơi chúng tôi có thể ít bị phát hiện hơn. Tôi mời Pep ra ngoài ăn tối nhưng đúng vào nhà hàng mà Sir Alex đang dùng bữa. Suýt chút nữa chúng tôi đã bị Sir Alex phát hiện".
Ngoài ra, Pep cũng chia sẻ ông được hưởng lợi rất nhiều từ những lời khuyên của Ferguson. Guardiola nói: "Khi tôi 20 hoặc 21 tuổi, tôi đã đến London nghỉ Giáng sinh và mua cuốn tự truyện của Ferguson. Tôi đã không được làm cầu thủ dưới trướng ông ấy. Nhưng sau này, tôi gặp Ferguson và ông ấy thật tuyệt vời".
"Thật vui khi được trở thành HLV và được gặp những người phi thường. Tôi mừng vì Ferguson đang hồi phục tốt sau tai biến não. Ferguson trở lại sân Old Trafford trong những tràng pháo tay và ông ấy xứng đáng với điều đó. Với tất cả sự tôn trọng, tôi rất vui vì ông ấy đã khỏe lại".