Vào ngày 3/7 tới, Sanchez sẽ ra sân trong trận chung kết Confed Cup giữa Chile và Đức. Cùng thời điểm ấy, một số đồng đội của anh tại Arsenal sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị cho tour du đấu trước thềm mùa giải 2017/18. Như vậy, nếu theo đúng lịch trình, Sanchez sẽ không được nghỉ ngơi, trái lại, phải tiếp tục một guống quay mới đầy khốc liệt.
Không chỉ có Sanchez, một loạt cầu thủ như thủ thành Claudio Bravo (Arsenal/Chile), Hector Bellerin (Arsenal/U21 Tây Ban Nha) hay Shkodran Mustafi (Arsenal/Đức) cũng sẽ hứng chịu hoàn cảnh tương tự. HLV Arsene Wenger của Arsenal tuyên bố cho phép các học trò xả hơi 4 tuần để phục hồi thể lực, đồng thời khẳng định điều đó là "bắt buộc" theo luật của FIFA.
Tuy nhiên, người phát ngôn của FIFA lại nói với báo chí rằng họ chẳng có luật nào như "Giáo sư" nêu ra. Dẫu vậy, Arsenal vẫn quyết định tạo điều kiện cho Sanchez và Bellerin nghỉ ngơi 4 tuần, và gần như chắc chắn bộ đôi này chưa thể trở lại khi Ngoại hạng Anh 2017/18 khởi tranh vào ngày 12/8.
Bravo mời mọc Sanchez sang Man City
Tiếp tục là câu chuyện xoay quanh Sanchez. Mới đây, đồng đội của Sanchez tại ĐT Chile là thủ thành Bravo đã kêu gọi anh gia nhập Man City. Thủ thành đã xuất sắc cản phá 3 quả phạt đền trước Bồ Đào Nha tại bán kết Confed Cup cho biết: "Tôi đã nói rất nhiều lần rằng Alexis là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Cậu ấy thi đấu bùng nổ trong màu áo ĐTQG cũng như CLB. Alexis có một tương lai tươi sáng phía trước. Tôi sẽ rất vui nếu được làm đồng đội của Alexis ở Man City".
Hiện tại, tương lai của Sanchez ở Arsenal đang khá bấp bênh. Cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng giữa anh và Pháo thủ rơi vào bế tắc vì chưa thống nhất được tiền lương. Tiền đạo 28 tuổi muốn nhận thù lao 300.000 bảng/tuần, song Arsenal không thể đáp ứng đòi hỏi này.
Giao kèo giữa Sanchez và Arsenal sẽ đáo hạn vào tháng 6/2018.