Màn trình diễn ấn tượng trong trận tranh Siêu cúp Anh đêm qua chứng tỏ một điều rất rõ ràng rằng, van Persie luôn biết chứng tỏ giá trị và thực sự là vai trò đầu tàu trên hàng công của M.U trong mùa giải tới.
Percy cho thấy anh đủ sức giúp đội nhà vượt qua giông bão, bất chấp M.U đang gặp vấn đề về phong độ, chuyển nhượng (liên tục mua hụt sao sáng), và cả bão chấn thương.
Van Persie đánh đầu tung lưới Wigan
Trong khi đó, bàn thắng thứ 2 thực sự là sản phẩm thương hiệu của van Persie với cú bẻ lòng chân trái điệu nghệ. Bóng đập người một hậu vệ Wigan làm bó tay thủ môn Carson, ấn định chiến thắng 2-0 cho Quỷ đỏ.
3. Cho đến thời điểm này, David Moyes vẫn tuyên bố "Rooney không phải để bán". Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là lời nói mang tính xã giao, bởi chiến lược gia người Scotland đã có đáp án thay thế ngôi sao người Anh.
Không phủ nhận, trận thắng trước Wigan vẫn chưa phải là thử thách lớn nhất của M.U, nhưng cách sử dụng hiệu quả van Persie của David Moyes là lời cảnh báo thực sự đối với Wayne Rooney.
Rõ ràng, tiền đạo người Hà Lan đang làm mờ nhạt vai trò và sự hiện diện của "Gã Shrek" tại Old Trafford. Nói đúng hơn, M.U vẫn vận hành tốt dù không cần Rooney.
Có lẽ, đã đến lúc người hâm mộ nên quen với cảnh M.U không còn Rooney trong đội hình, bởi Van Persie đang trên hành trình trở thành biểu tượng mới tại "Nhà hát của những giấc mơ".