M.U và HLV David Moyes đã làm mọi cách để giữ Rooney ở lại. Nhưng ai cũng hiểu, tâm trí Gã Shrek không nằm ở Old Trafford nữa rồi. Và đến giờ thì mọi chuyện ngày càng sáng tỏ. Nguồn tin từ Mirror cho biết: “Một điều rất rõ ràng là Rooney giờ chỉ nghĩ đến chuyện rời M.U. Rooney chẳng có gì để làm với David Moyes. Cậu ta bây giờ rất muốn chinh phục những đỉnh cao mới ở bến đỗ mới. Trong tuần này, Rooney sẽ gửi yêu cầu được ra đi đến BLĐ của M.U. Sau đó, quyết định như thế nào sẽ thuộc về BLĐ”.
Torres coi như hết cửa đá chính nếu Rooney cập bến sân Stamford Bridge
MOURINHO RA ĐÒN QUYẾT ĐỊNH
Rooney “bật đèn xanh” và dĩ nhiên đội bóng đang thèm khát Gã Shrek cháy bỏng như Chelsea không bỏ lỡ cơ hội vào cuộc. Tờ Daily Mail cho biết The Blues ngay lập tức chuẩn bị hỏi mua Rooney lần thứ hai. Lần này, lời đề nghị sẽ có giá lên tới 40 triệu bảng. Tháng trước, M.U đã từ chối mức giá 30 triệu bảng mà Chelsea đưa ra cho Rooney.
Nhưng đó chưa phải đòn quyết định. Lần trở lại gõ cửa Old Trafford này, Mourinho mang theo lời đề nghị khiến Rooney rất khó từ chối: “Tới Stamford Bridge đi, cậu sẽ trở thành tiền đạo số một”. Nên nhớ từ đầu Hè, đã nhiều lần Mourinho thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Rooney. Nhưng nó mới chỉ dừng lại ở mức: “Tôi muốn có cậu ta”. Chưa bao giờ Mourinho hứa hẹn sẽ biến Rooney thành số một tại Stamford Bridge như bây giờ. Rất có thể đây là đòn đánh quyết định của Mourinho để sớm khép lại thương vụ Rooney.
HLV Moyes và CĐV Man Utd bất lực trong việc níu kéo Rooney
Chẳng ngoa chút nào nếu nói với Rooney, việc được trở lại đá trung phong, được là số một, nó hạnh phúc chẳng khác gì anh được đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai trong cuộc đời (lần đầu tiên dĩ nhiên là lúc cưới Coleen). Mourinho đã rất khôn ngoan khi đánh đúng vào tâm lý Gã Shrek với lời hứa hẹn “số một” kể trên.
Suốt bao năm qua, Rooney bị ám ảnh vì chỉ là “số 2”. Vậy thì rời M.U thôi, Rooney. Hãy đến Chelsea để hưởng tuần trăng mật thứ hai, để được là “số 1”, và hơn cả, là để được sống thật với chính mình.
Rooney lần đầu trở lại thi đấu cho M.U sau 3 tháng
Trong trận giao hữu kín giữa đội dự bị M.U với Betis tối thứ Bẩy tuần trước, Rooney đã ra sân và thi đấu trong hiệp 1. Đây là lần đầu tiên Rooney khoác áo M.U kể từ ngày 5/5, tức sau đúng 3 tháng.