“Công bằng mà nói, City xứng đáng chiến thắng. Thật vui khi ghi bàn nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là một ngày tồi tệ của chúng tôi nhưng chúng tôi có trận đấu lớn khác gặp Liverpool ngày thứ Tư. Chúng tôi sẽ quên trận đấu này đi và cố gắng tập trung vào trận gặp Liverpool. Bất cứ cuộc chạm trán nào với Liverpool đều là trận đấu lớn, dù đó là giao hữu hay Cúp Liên đoàn hay Premier League. Nó vẫn là một trận đấu lớn”.
Vidic tin M.U sẽ sớm mạnh mẽ trở lại
Cùng chung quan điểm với Rooney, trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic thừa nhận Man United đã chơi nghèo nàn trong trận thua được anh miêu tả là “kinh khủng” trước Man City. “Thật kinh khủng khi để thua trận derby”, Vidic nói trên Sky Sport. “Thật đau đớn. Tin tôi đi, không một ai muốn nhớ trận đấu này”.
Tuy nhiên, Vidic tin Man United sẽ lấy tinh thần và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn: “Thất bại này thật đau đớn nhưng điều quan trọng nhất mà huấn luyện viên mới và cũ từng nói là bạn phải mạnh mẽ trở lại và giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo”.