Phải cần tới 16 năm và qua đời 15 HLV, Leeds mới trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh. Khỏi phải nói về niềm vui của người hâm mộ đội bóng có truyền thống lâu đời này. Họ đã tràn ra đường phố ăn mừng bất chấp quy định giãn cách xã hội vẫn đang được thực hiện.
Đương nhiên, không gian mạng xã hội cũng không thể nào dửng dưng trước tin Leeds thăng hạng. Và một người nhanh nhạy như Rashford cũng không bỏ qua. Anh lập tức đăng trạng thái:
"Là một fan của United, tôi hạnh phúc khi thấy Leeds trở lại Premier League - nơi mà họ thuộc về. Chúc mừng".
Nghe thì thấy rất bình thường và có thể thấy rõ thiện chí của tiền đạo 22 tuổi. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi đăng bài, Rashford đã xóa nó đi khiến nhiều người bất ngờ.
Một phần cho rằng Rashford sợ mọi người hiểu nhầm bởi chữ "United" mà anh nói tới trong bài quá đa nghĩa, nó có thể là Man United, cũng có thể là Leed United.
Nhìn thấy một ngôi sao lớn như Rashford có hành động như thế, cộng đồng mạng được phen vui vẻ với nhau. Dưới đây là những bình luận nhận nhiều tương tác:
- Ồ, giờ tôi mới biết Rashford là fan của Leeds đó.
- Rashford xóa bài đăng chúc mừng Leeds thật hả? Bây giờ mới suy nghĩ lại thì muộn rồi.
- Rashford và đội ngũ quản lý mạng xã hội của mình có vẻ hơi thiếu nhạy cảm.
- Rashford vừa đăng một thông tin rất sốc đấy.
XEM THÊM
Martial hé lộ cách đoạt áo số 9 ở M.U