Dù không thể đăng quang Ngoại hạng Anh 2015/16 vào đêm qua khi "Bầy Cáo" chỉ có trận hòa 1-1 trước M.U tại Old Trafford, song thầy trò Ranieri vẫn sẽ trở thành ông vua của bóng đá Anh nếu Tottenham sảy chân trước Chelsea ở cuộc chạm trán vào rạng sáng mai (3/5).
Được chứng kiến giây phút đăng quang của đội bóng mình dẫn dắt luôn là một niềm vinh dự với bất kì HLV nào nhưng Ranieri nhiều khả năng sẽ bỏ lờ thời khắc này, bởi ông còn bận về ăn bữa cơm sinh nhật với người mẹ 96 tuổi.
"Tôi rất muốn xem trận đấu giữa Chelsea và Tottenham, nhưng tôi nghĩ điều này khá khó khăn bởi lúc ấy tôi đang bận bay về Italia. Có lẽ tôi sẽ biết kết quả khi xuống sân bay ", chiến lược gia người Italia cho biết.
Chia sẻ về trận hòa 1-1 trước M.U, Ranieri có đôi chút thất vọng nhưng với việc giành thêm được 1 điểm quý giá, Leicester vẫn đứng trước cơ hội lớn vô địch Ngoại hạng Anh.
"Chúng tôi đã thi đấu tốt dần lên sau 15 phút đầu khá căng cứng. M.U khởi đầu trận đấu khá suôn sẻ và Leicester đã gặp nhiều khó khăn. Sau bàn thắng, toàn đội đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn và tôi nghĩ kết quả hòa là hợp lý. Tôi không có gì phải lo lắng bởi các học trò đã chơi tốt. Tôi đánh giá cao màn trình diễn của Leicester hôm nay", Ranieri khép lại.
VIDEO: M.U 1-1 Leicester City
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |