Premier League tràn ngập chân sút
Chỉ sau 1 mùa Hè, Premier League đã tràn ngập chân sút. Gần như CLB nào cũng cố gắng sắm bằng được ít nhất 1 tiền đạo, trước khi mùa giải 2013/14 khởi tranh. Liverpool là đội bóng mở đầu cho xu hướng đó. Dù kiên quyết không bán Luis Suarez nhưng họ vẫn đưa về sân Anfield 2 tiền đạo. Ngay từ tháng 5, Liverpool đã tiến hành thương lượng mua Iago Aspas từ Celta Vigo. Đến giữa tháng 6, chân sút người Tây Ban Nha này chính thức thuộc về Anfield. Chưa dừng lại ở đó, Liverpool còn tiện tay đưa về tiền đạo trẻ đầy hứa hẹn của Sevilla, Luis Alberto.
Hoạt động của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng đã mở đầu cho làn sóng các tiền đạo dồn dập đổ về Premier League. Không lâu sau đó, Chelsea móc hầu bao đưa Andre Schuerrle về sân Stamford Bridge. Man City còn chịu chơi hơn khi chi tới 45 triệu bảng mua cặp tấn công Jovetic - Negredo.
Mất cân bằng từ gốc
Tính đến thời điểm này, Premier League đã giành 185 triệu bảng để tăng cường sức mạnh trên hàng công.
Trong khi, tổng chi của giải đấu trên thị trường chuyển nhượng hiện là 366 triệu bảng. Tính ra, số tiền mà Premier League mua tiền đạo chiếm trên 50%. Đấy là một tỷ lệ quá bất hợp lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến yếu tố cân bằng trong mỗi CLB. Cơ cấu mua sắm của Premier League Hè 2013 quá thiên về hàng công và hoàn toàn khác biệt với những giải đấu khác tại châu Âu. Ngay cả La Liga vốn đề cao lối đá tấn công cũng chỉ chi khoảng 40% số tiền chuyển nhượng cho tuyến trên. Trong khi tiền mua chân sút tại Bundesliga và Serie A đều chiếm chưa tới 30% tổng giá trị mua sắm.
Có nhiều lý do dẫn đến xu hướng mua tiền đạo tràn lan tại Premier
League. Việc Van Persie gần như một mình kéo Man United lên ngôi mùa
giải trước hẳn đã tác động không nhỏ tới suy nghĩ của các ông chủ CLB
trên xứ sương mù. Ngoài ra, nhiều CLB Anh hiện nay đang xây dựng hình
ảnh gắn liền với bóng đá tấn công, nhằm thu hút thêm lực lượng CĐV, tiến
tới mở rộng thị trường, nâng cao doanh thu từ các hoạt động tài trợ,
quảng cáo.
Trên khía cạnh kinh doanh, chiến lược đó có vẻ như đang thành công. Bằng chứng là doanh thu truyền hình của Premier League hiện nay đạt mức kỷ lục 1 tỷ bảng/mùa, dù 5 năm qua chỉ có 1 CLB Anh đăng quang trên đấu trường Champions League. Sự thu hút của giải đấu lớn nhất xứ sương mù đến từ lối đá hấp dẫn, cởi mở, giàu tính tấn công. Để duy trì yếu tố đó, cách đơn giản nhất là mua thêm tiền đạo.
Tất nhiên, hiện tượng trên cũng dẫn tới mặt trái là các CLB Anh thường rất dễ sụp đổ khi ra châu Âu thi đấu. Mùa giải trước, mới đến vòng tứ kết Champions League đã sạch bóng đại diện xứ sương mù.
Trong nhóm đại gia Premier League hiện nay, chỉ Chelsea đạt đến sự cân bằng giữa công và thủ. Man City và Man Unied dù sở hữu hỏa lực mạnh, song tuyến dưới đang có dấu hiệu lung lay.
Premier League đang mải mê đánh bóng mình bằng cách mua về hàng loạt tiền đạo. Dường như họ quên mất rằng, nền móng cho sự thành công của mỗi đội bóng nằm ở yếu tố cân bằng.
Trên khía cạnh kinh doanh, chiến lược đó có vẻ như đang thành công. Bằng chứng là doanh thu truyền hình của Premier League hiện nay đạt mức kỷ lục 1 tỷ bảng/mùa, dù 5 năm qua chỉ có 1 CLB Anh đăng quang trên đấu trường Champions League. Sự thu hút của giải đấu lớn nhất xứ sương mù đến từ lối đá hấp dẫn, cởi mở, giàu tính tấn công. Để duy trì yếu tố đó, cách đơn giản nhất là mua thêm tiền đạo.
Tất nhiên, hiện tượng trên cũng dẫn tới mặt trái là các CLB Anh thường rất dễ sụp đổ khi ra châu Âu thi đấu. Mùa giải trước, mới đến vòng tứ kết Champions League đã sạch bóng đại diện xứ sương mù.
Trong nhóm đại gia Premier League hiện nay, chỉ Chelsea đạt đến sự cân bằng giữa công và thủ. Man City và Man Unied dù sở hữu hỏa lực mạnh, song tuyến dưới đang có dấu hiệu lung lay.
Premier League đang mải mê đánh bóng mình bằng cách mua về hàng loạt tiền đạo. Dường như họ quên mất rằng, nền móng cho sự thành công của mỗi đội bóng nằm ở yếu tố cân bằng.