Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Premier League lấp lánh ánh kim tiền
Chiêu Văn • 20:00 ngày 04/09/2014
Các CLB Premier League đã chi ra khoảng 850 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, một kỷ lục mới, tăng 220 triệu bảng so với năm trước.
    Tổng khoản tiền chi chuyển nhượng đột ngột tăng mạnh vào những ngày cuối với cuộc mua sắm gần như điên loạn của Man United để bù đắp cho khoảng thời gian mà họ đã mất trước đó. Nhưng ngay cả như thế, bạn không cần bằng tiến sĩ kinh tế học hay tài tiên tri để đoán được điều gì xảy ra với túi tiền của các đội Premier League trong mùa hè này.

    Chỉ thêm vài khoản chi nhỏ nữa vào tháng 1 tới và đây sẽ là mùa đầu tiên Premier League đạt tới mốc 1 tỉ bảng tiền mua cầu thủ. Giải Ngoại hạng đang hút tiền nhiều hơn bao giờ hết. Nhiều người vẫn có thể kể ra 3 cái tên "bom tấn" từ chối giải đấu nước Anh: Luis Suarez, James Rodriguez, Toni Kroos, nhưng gần như toàn bộ phần còn lại của đội hình các siêu sao thế giới đã đổ bộ xuống xứ sở Sương mù trong mùa hè.

    Diego Costa, Cesc Fabregas, Mario Balotelli, Radamel Falcao và Angel di Maria đã tới để gia nhập một giải đấu vốn đang sở hữu David Silva, Juan Mata, Sergio Aguero, Robin van Persie, Mesut Oezil và Eden Hazard. Những tài năng đó cũng không tập trung ở chỉ 1-2 đội bóng, mà rất nhiều đội khác nhau. Ngay cả Everton cũng chịu chơi khi bỏ ra 28 triệu bảng cho Romelu Lukaku, còn khoản đầu tư 90 triệu bảng của Tottenham mùa trước giờ đang phát huy tác dụng cùng tân HLV Mauricio Pochettino.

    Tottenham đã thắng liền 2 trận đầu cho tới khi thua Liverpool

    Premier League có vẻ đang đạt tới điểm bùng phát của họ. Trong khi những gã khổng lồ của châu lục như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich vẫn là nơi quy tụ các tài năng cá nhân lớn nhất, những đội bóng Anh bù đắp bằng số lượng các cầu thủ đẳng cấp thế giới mà họ đang sở hữu. Trong cả giải đấu, gần như mỗi đội đều có trong đội hình ít nhất một ngôi sao lớn đáng để các CĐV trung lập theo dõi vào cuối tuần.

    Ngay cả khi thành tích ở Champions League của các đội Anh mùa trước là khá kém cỏi, giải đấu của họ vẫn là ước mơ với gần như tất cả mọi người. Tất nhiên, trừ Roy Hodgson. ĐT Anh thi đấu ở sân Wembley sáng nay còn trống một nửa số chỗ khi mà các tài năng bản địa ngày càng bị lấn át bởi những món hàng nhập khẩu đắt tiền chất lượng cao.

    Từ lâu, người Anh đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn học hỏi mô hình Đức, giá vé rẻ, cấm chủ ngoại, đào tạo trẻ sôi động chất lượng cao và chức vô địch World Cup. Nhưng ngay lúc này điều đó là không thể. Họ đang mắc kẹt trong mô hình Premier League, và trong khi mô hình đó không công bằng, không hoàn hảo và có thể là không bền vững nữa, nó tạo ra sự giàu có cũng như mang tới tính giải trí rất cao.

    Một CLB như Burnley, với chi thuần trong mùa hè (mua cầu thủ trừ đi bán cầu thủ) là 8 triệu bảng, làm sao cạnh tranh được với một Man United đã chi thuần tới 122 triệu bảng, chưa kể những tài năng mà họ đã có sẵn như Van Persie, Mata và Wayne Rooney? Southampton đã có khoản lãi 30 triệu bảng từ bán cầu thủ trong mùa hè, nhưng đồng thời, họ vào giải với tư cách một ứng cử viên rớt hạng.

    M.U sở hữu hàng công đắt giá nhất nhì Premier League

    Nhìn kỹ hơn vào những con số, thay vì chỉ đánh giá tổng mức chi ra, mang tới nhiều kết luận lý thú. West Ham chẳng hạn, đã chi thuần 31 triệu bảng trong mùa hè, tức là cao gấp 3 lần so với… Chelsea. Cho tới trước lúc mua về Loic Remy, The Blues thanh toán các khoản mua cầu thủ của họ bằng cách… bán cầu thủ. Và ngay lúc này, Chelsea tính ra chỉ chi thuần 10 triệu bảng cho việc tăng cường đội hình, ít hơn so với Crystal Palace và không bằng một nửa so với QPR. Điều đó càng ấn tượng khi đội chủ sân Stamford Bridge đã đưa về Fabregas, Costa và Filipe Luis.

    HLV ĐT Anh Toy Hodgson sẽ không thể hy vọng gì ở những đội bóng như Chelsea và Man United, ông sẽ phải nhìn xuống sâu hơn trên bảng xếp hạng. Palace chỉ mua cầu thủ ở quần đảo Anh trong mùa hè vừa rồi. Burnley cũng thế. Hull City có một ngoại lệ duy nhất, chữ ký kỷ lục Abel Hernandez từ Palermo.

    Hull vốn từng bị đánh giá là có một hàng công thiếu sắc sảo, nhưng họ sẽ rất hy vọng thay đổi điều đó trong mùa này với cặp tiền đạo Hernandez-Nikica Jelavic, với sự hỗ trợ của Tom Huddlestone, Gaston Ramirez và Hatem Ben Arfa phía sau. Hernandez, 24 tuổi, có tỉ lệ ghi bàn gần 1 bàn/trận cho ĐT Uruguay, và lẽ ra anh phải chơi nhiều hơn so với 14 trận hiện giờ nếu như không phải làm dự bị cho Suarez và Edinson Cavani. Với CLB, 14 bàn trong 30 trận của anh cho Palermo mùa trước đã đủ để giúp đội bóng Italia thăng hạng từ Serie B.

    Cứ như thế, ở mọi trình độ của Premier League, tiền bạc đã giúp cho gần như tất cả các cặp đấu mỗi tuần lễ đều có gì đó để chờ đợi và thưởng thức.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay