Một xu thế dễ nhận thấy là từ đầu Hè, Premier League bị rất nhiều các ngôi sao ngoảnh mặt. Chelsea, Man City đều có thời gian dài theo đuổi các chân sút hạng nặng như Falcao, Cavani. Tuy nhiên cuối cùng, 2 vua dội bom kể trên đều chọn Ligue I (Monaco, PSG) làm bến đỗ mới. M.U tưởng rằng đã mua thành công Thiago. Thế nhưng, lựa chọn của tiền vệ người TBN này lại là Bayern Munich. Hay mới đây thôi, M.U ra sức chèo kéo Fabregas nhưng cuối cùng bị ngôi sao của Barca dội gáo nước lạnh với tuyên bố: “Tôi hạnh phúc tại Nou Camp và chẳng muốn đi đâu cả”. Ngay cả trong vụ Modric thì M.U gần như cũng bế tắc trong việc lôi kéo ngôi sao người Croatia đến Old Trafford.
Chưa hết, cả những ngôi sao còn lại trong lòng Premier League như Bale, Suarez, Rooney cũng nhấp nhổm ra đi. Trong đó, nếu Bale và Suarez có rời Tottenham, Liverpool thì điểm đến của họ cũng là những đại gia ở La Liga hoặc Ligue I chứ không phải một CLB nào đó tại Premier League. Nếu Bale hay Suarez đến Real thật thì đó sẽ là thảm họa về mặt hình ảnh với Premier League. Nói vậy để thấy, những quyền lực mới nổi, ánh hào quang kim tiền từ nước Pháp, sức hút từ TBN, đã khiến các ngôi sao ngoảnh mặt với Premier League, điều hiếm thấy trong ít nhất 7-8 năm trở lại đây.
Top 5 hợp đồng đắt giá nhất Hè 2013
Có nhiều lý do dẫn đến thực trạng trên. Trong đó, việc UEFA đã áp dụng luật công bằng tài chính khiến các đội bóng Anh không còn mạnh tay chi tiền bằng những đại gia Ligue I. Chính GĐĐH của M.U, Ed Woodward thừa nhận: “Chúng ta có đủ sức mạnh tài chính để trả lương và mua những cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng chúng ta phải cân nhắc bởi nếu làm vậy sẽ đặt bóng đá vào sự lạm phát một lần nữa”.
Bên cạnh đó, cần phải hiểu thêm rằng Ed Woodward là một chuyên gia kinh tế. Ông giỏi mang về cho M.U những hợp đồng tài trợ hơn là mua sắm cầu thủ. Đây có thể là lý do khiến Quỷ Đỏ nói riêng và Premier League nói chung đang có một kỳ chuyển nhượng đáng thất vọng.