Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Premier League 2014/15 mới có 2 HLV bị mất chức: Khoảng lặng trước giông bão
MINH NHI • 06:53 ngày 06/01/2015
Tới thời điểm này, Premier League mới chứng kiến 2 HLV bị sa thải. Trong khi con số tương tự của cùng kỳ mùa trước là 6 người. Các ông chủ đã biết kiên nhẫn hơn? Hay đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão?
    BÌNH YÊN TRÊN GHẾ HLV
    Tính đến hết giai đoạn lượt đi mùa trước, đã có 6 HLV bị sa thải. Còn tính trong cả mùa bóng trước thì đã có 10 đội bóng thay “tướng”, con số cao kỷ lục trong kỷ nguyên Premier League. 

    Nhưng mùa giải này đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý. Tính tới tận Giáng sinh 2014, vẫn chưa có HLV nào bị mất việc. Vụ sa thải đầu tiên chỉ đến ở ngày 27/12/14, sau khi Crystal Palace quyết định “trảm” Neil Warnock. Sau đó 2 ngày, đến lượt West Brom chia tay Alan Irvine. Kể từ mùa 1996/97 trở lại đây, chưa bao giờ Premier League phải đợi lâu đến vậy mới có một HLV bị sa thải.  

    Nói vậy để thấy, băng ghế HLV mùa này đang có sự bình yên lạ thường.

    VÌ SAO BÃO CHƯA NỔI?
    Câu hỏi đặt ra: Vì sao bão tố chưa nổi trên ghế HLV? 

    Nigel Pearson, Sean Dyche, Harry Redknapp là những người có công đưa Leicester, Burnley và QPR lên hạng mùa giải trước. Họ cũng gắn bó với CLB ít nhất đã hơn 2 năm nên sự thấu hiểu đội bóng là rất rõ ràng. Bởi vậy, bất chấp Leicester, Burnley, QPR chơi không tốt từ đầu mùa nhưng các HLV kể trên vẫn tại vị. Vì ông chủ của họ biết rằng, sa thải họ bây giờ thì chắc gì đã tìm được người phù hợp hơn.

    Sunderland cũng chỉ đứng thứ 14 trên BXH nhưng vị trí của Gus Poyet vẫn vững chắc vì ông chính là người giúp Mèo đen trụ hạng ngoạn mục mùa trước. Hull đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 15 nhưng Steve Bruce khá an toàn vì ông là người đưa đội bóng này lần đầu trong lịch sử vào chơi ở chung kết FA Cup mùa trước. Với Aston Villa, họ xếp thứ 12 nhưng tương lai của Paul Lambert vẫn đảm bảo bởi đầu mùa giải năm nay, ông vừa được gia hạn hợp đồng đến tận năm 2018. 


    Với các CLB lớn, chuyện M.U hay Liverpool sa thải Van Gaal hay Brendan Rodgers cũng là cực khó xảy ra. Van Gaal mới đến Old Trafford năm đầu tiên còn Rodgers được bảo vệ bởi ánh hào quang rực rỡ của mùa giải trước. 

    Bên cạnh đó, sa thải HLV cũng đồng nghĩa phải trả tiền bồi thường. Đấy là chưa kể các ông chủ còn phải chi tiền để đáp ứng yêu sách tăng cường lực lượng của các HLV mới đến. Nghĩa là bài toán kinh tế phải được tính đến và những đội bóng không dư dả về tài chính như Leicester hay Burnley chẳng dại gì vội vàng “trảm tướng”.

    SỰ BÌNH YÊN TẠM THỜI
    Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều khả năng sự bình yên này chỉ là tạm thời. Sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu trong 1 hoặc 2 tháng tới, cơn bão sa thải HLV lại ập đến Premier League. 

    Leicester của Nigel Pearson vẫn lẹt đẹt ở vị trí thứ 20 trên BXH. Và nếu ông không tìm ra phương thuốc giúp đội nhà chơi tốt hơn thì e rằng cái công đưa Leicester lên hạng mùa trước cũng khó giúp Pearson giữ lại ghế. Steve Bruce cũng đã tiêu 30 triệu bảng của Hull trong năm 2014, một con số rất lớn với một đội bóng trung bình yếu. Và ông bắt buộc phải giúp Hull sớm thoát khỏi nhóm nguy hiểm.  

    Steve Clarke trong ngày bị West Brom sa thải (14/12/13) nói rằng: “Sự kiên nhẫn của các ông chủ ở Premier League chỉ là thứ xa xỉ”. Các HLV đang làm việc ở Premier League nên nhớ điều này. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay