Trận đại chiến giữa Liverpool và Tottenham ở vòng 32 Premier League đã diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn đúng với tính chất của một trận Super Sunday.
Tottenham đã sớm bị dẫn trước chỉ sau 17 phút sau khi Roberto Firmino ghi bàn bằng cú đánh đầu sau pha kiến tạo như đặt của hậu vệ cánh trái Andy Robertson.
Sau đó Tottenham đã vùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng không thể ghi nổi bàn thắng. Quá sốt ruột trước tình hình của đội bóng, Pochettino ngồi trên khán đài đã phải rút điện thoại ra trao đổi với trợ lý Jesus Perez, người đảm nhận trọng trách thay ông ở trận đấu này.
Không rõ Pochettino đã nói gì với vị trợ lý của mình nhưng đúng 5 phút sau, Tottenham đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Lucas Moura là người ghi bàn sau một tình huống phối hợp đá phạt thần tốc.
Tuy nhiên đánh tiếc cho Pochettino và Tottenham là họ vẫn phải nhận thất bại trên sân của Liverpool. Trong những phút cuối cùng, hậu vệ Toby Alderweireld đã lóng ngóng đá phản lưới nhà sau pha dứt điểm của Mohamed Salah, ấn định tỷ số 2-1 nghiêng về phía The Kop.
* Pochettino dùng điện thoại đưa ra chỉ thị cho trợ lý Jesus Perez
Pochettino rút điện thoại ra và bắt đầu gọi
HLV thủ môn Toni Jimenez là người bắt máy
Sau đó ông đưa máy cho Jesus Perez
Perez lắng nghe những chỉ đạo của Pochettino