Toure là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của nửa xanh thành Manchester kể từ khi Guardiola "tống cổ" anh khỏi Barca cách đây 6 năm. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã giúp Man City giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 2 cúp Liên đoàn.
Khi có thông tin Guardiola sẽ dẫn dắt Man City từ mùa giải 2016/17, nhiều đồn đoán cho rằng Toure sớm phải khăn gói rời Etihad vì không hợp với ông thầy cũ. Tuy nhiên, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, khi chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn giữ chân Toure để làm cầu nối truyền đạt triết lý bóng đá của ông tới Man City. Hay nói cách khác, Pep muốn mang triết lý Barca sang Man City và cần Toure giúp sức.
"Điều đầu tiên Pep nói với Toure rằng anh ấy sẽ trở thành nhân tố quan trọng không chỉ ở trên sân mà cả ngoài sân nữa. Yaya là cầu thủ duy nhất từng làm việc với Pep, bởi vậy anh ấy có thể giúp toàn đội hiểu rõ phong cách thi đấu của Pep", một nguồn tin thân cận của Toure cho hay.
"Yaya cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn nằm trong kế hoạch của Guardiola. Anh ấy không bao giờ có tư thù gì với Pep. Thực tế, khi anh ấy rời Barca khoác áo Man City, Pep đã cố níu chân anh ấy ở lại nhưng bất thành".
"Toure đã có kì nghỉ thoải mái và giờ anh ấy cảm thấy rất sung sức và hào hứng cho mùa giải mới. Có thể, một lần nữa Toure lại thi đấu bùng nổ và muốn gắn bó thêm với Man City".