Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Origi đang làm Klopp bối rối
Lộc Trần • 20:06 ngày 11/04/2016
Phong độ chói sáng của Divock Origi khiến Juergen Klopp tự hỏi ông sẽ phải giải thích với Daniel Sturrigde thế nào trên băng ghế dự bị.
    Cuối tuần trước, Juergen Klopp khẳng định ông chọn người không dựa theo danh tiếng mà quan trọng ở phong độ. Tuyên bố này làm người ta mường tượng ông thầy người Đức đang tính dẹp một ông sao để mở đường cho cầu thủ trẻ.

    Đặc biệt hơn, lời phát biểu này của Klopp đến sau khi ông chọn Divock Origi đá chính thay cho Daniel Sturridge trong trận hòa 1-1 với Dortmund tại lượt đi tứ kết Europa League. Trong một trận đấu quan trọng như vậy, Klopp lại chỉ định một tiền đạo 20 tuổi mới có 6 lần xuất phát tại giải Ngoại hạng thật khiến nhiều người ngỡ ngàng.

    Nhưng rốt cuộc thì Origi lại là tác giả bàn thắng duy nhất cho Liverpool và đem về lợi thế rất lớn trược trận lượt về. Tại Signal Iduna Park, Sturridge chỉ được vào sân tận phút 84, thay cho chính Origi.

    Sự lựa chọn của Klopp càng rõ ràng hơn trong chiến thắng 4-1 trước Stoke. Trong bối cảnh phải tích lũy thể lực cho trận tái đấu với Dortmund, Klopp đã cho một loạt trụ cột ngồi ghế dự bị bao gồm Dejan Lovren, Adam Lallana, Lucas Leiva, Philippe Coutinho và cả Origi. Với Sturridge, anh được đá chính, cùng với những cầu thủ dự bị Joe Allen, Martin Skrtel hay những tài năng trẻ Sheyi Ojo, Kevin Stewart.

    Sturridge giờ chỉ là phương án dự phòng cho Origi
    Sturridge giờ chỉ là phương án dự phòng cho Origi

    Và rồi màn thể hiện trước Stoke tiếp tục minh chứng vì sao Origi đang chiếm vị thế hơn hẳn Sturridge. Tiền đạo người Anh có 90 phút để thể hiện nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Trong khi đó, chỉ cần 1 hiệp đấu, Origi ghi cho riêng mình 1 cú đúp. Riêng bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 còn được Klopp hết lời ca ngợi.

    “Giờ bạn đã biết sự tự tin có thể tạo ra những gì. Bàn thắng thứ 2 của Origi chỉ có thể được tạo nên từ lòng tự tin. Cậu ấy rất muốn sút. Đó chắc chắn không phải là một đường chuyền”, nhà cầm quân người Đức rạng rỡ.

    Quan trọng hơn, Origi hội tụ mọi phẩm chất mà Klopp cần. Anh có tốc độ, ngày càng gia tăng sự càn lướt đồng thời đang honaf thiện dần khả năng dứt điểm. Ở tuổi 20, Origi dường như miễn nhiễm với chấn thương và là đối tác lâu dài cho những mục tiêu tầm xa của Klopp.

    Ngày mới đến Anfield, điểm mạnh duy nhất của thần đồng người Bỉ chỉ là tốc độ. Anh quá lòng khòng so với lối chơi đậm chất thể lực của Ngoại hạng Anh. Nhưng ở trận đấu đêm qua, Origi đã nhiều lần đè ngã cả những cầu thủ rắn chắc nhất bên phía Stoke. 

    Có một chi tiết thú vị cho thấy cầu thủ cao 1m85 đang ngày một mạnh mẽ hơn. Theo lời Klopp tiết lộ, anh chàng đã phải đặt riêng một size áo đồng phục lớn hơn, sau khi đã tăng đến 5 kg cơ bắp so với giai đoạn đầu mùa nhờ những buổi tập miệt mài trong phòng gym.

    Đồng hương của Origi, Christian Benteke cũng là một tiền đạo rất cơ bắp, nhưng lại không hợp phong cách của Klopp. Sturridge chấn thương liên miên cùng thái độ ngẫu hứng khó chiều chuộng. Nếu muốn ở lại Anfield, có lẽ Sturridge nên chấp nhận nhường suất đá chính cho người xứng đáng hơn, ít nhất là trong giai đoạn này.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay