Shinji Kagawa
Tuyển thủ Nhật Bản có thể là câu trả lời cho câu đố ở hàng tiền vệ Man Utd đang khiến HLV David Moyes phải thấy đau đầu. Với tương lai của Wayne Rooney tại Old Trafford ngày càng không chắc chắn, Cesc Fabregas đã ở xa tầm tay và hàng loạt những ngôi sao tên tuổi nói lời từ chối, David Moyes đang đối diện những vấn đề hóc búa trong năm đầu tiên kế nhiệm Sir Alex Ferguson huyền thoại.
12 tháng đầu tiên của Kagawa tại Man Utd là quãng thời gian đáng chán. Anh có phong độ nghèo nàn, dính một loạt các chấn thương và chưa thể thích nghi với lối chơi đòi hỏi thể lực sung mãn của Premier League.
Nhưng theo ông thày cũ của Kagawa tại Dortmund, Juergen Klopp thì Man Utd chưa biết cách khai thác tiền vệ người Nhật. “Shinji Kagawa là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và cậu ấy giờ chơi 20 phút ở cánh trái Man Utd! Trái tim tôi tan vỡ. Thực sự, tôi đã khóc. Tiền vệ trung tâm là vị trí Kagawa chơi hay nhất”, Klopp chia sẻ. Moyes có thể lắng nghe những lời của người đồng nhiệm ở Dortmund, đó có thể chính là lời giải ở hàng tiền vệ cho ông.
Wilfried Zaha
Zaha có thể trở thành “số 7” tiếp theo của Man Utd, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Atonio Valencia vừa mới quyết định trả lại chiếc áo số 7 và mang số 25 mùa sau. Chủ nhân tiếp theo của chiếc áo “số 7” huyền thoại là ai? Zaha được tin là có cơ hội mang số áo đầy tự hào đó.
Không phải tự nhiên Zaha được kỳ vọng sẽ mang áo số 7. Đó là bởi anh đến Old Trafford trong niềm tin sẽ xuất hiện một “Ronaldo thứ 2”. Khi Ronaldo gia nhập Man Utd, anh không muốn số 7 mà là số 28 – số áo tại Sporting Lisbon. Nhưng Sir Alex không cho Ronaldo lựa chọn. “Khi tôi gia nhập Man Utd, HLV hỏi tôi muốn mặc áo số mấy. Tôi nói 28”, Ronaldo hồi tưởng. “Nhưng Ferguson nói ‘Không, cậu sẽ mặc áo số 7; và số áo nổi tiếng là một nguồn tiếp thêm động lực. Tôi bị buộc phải sống theo một niềm vinh dự”.
Zaha sở hữu những tố chất tương tự Ronaldo: có tốc độ, chân rất nhanh và kỹ năng xử lý bóng tốt. Cũng giống siêu sao người Bồ, vẫn còn những bỡ ngỡ, non kinh nghiệm ở lối chơi của Zaha. Anh cần phải mài dũa thêm, nhưng như đã nói, Zaha có tiềm năng sẽ là một “Ronaldo mới” ở Old Trafford.
Adnan Januzaj
Khi danh sách đội hình Man Utd đi du đấu Hè 2013 được công bố, hẳn nhiều người sẽ nhìn nhau hỏi Adnan Januzaj là gã nào? Nhưng giờ, chả ai hỏi câu này nữa.
Januzaj, 18 tuổi người Bỉ, được Man Utd mua về từ Anderlecht với giá vỏn vẹn 300.000 bảng. Là một tiền vệ sáng tạo, có kỹ thuật khéo léo dễ dàng điều khiển trái bóng, một tay đá phạt cố định cừ, Januzaj còn có thể hoạt động ở hai bên hành lang. Lý do Sir Alex Ferguson chấm Januzaj là một “cầu thủ cân bằng tuyệt vời”. “Cậu ấy cân bằng tốt, có tốc độ và là một cầu thủ rất kỹ thuật”.
Sau trận đầu tiên trong tư cách HLV trưởng Man Utd gặp Singha All Star XI, David Moyes nói về Januzaj: “Tôi nghĩ cậu ấy là một sự bổ sung cho đội bóng. Luôn là điều tích cực khi trao cho cầu thủ trẻ cơ hội và anh ta đã chứng minh được khả năng, và tôi nghĩ Januzaj đã làm điều đó đêm nay”.
“Cậu ấy thể hiện nhiều hơn thế, cậu ấy sẽ được có nhiều cơ hội hơn”, Moyes gửi lời hứa tới cậu học trò trẻ tuổi.