Sau mùa này, chuyện đi hay ở lại Old Trafford của De Gea tiếp tục là một dấu hỏi lớn. Báo chí Tây Ban Nha khẳng định Real Madrid sẽ làm tất cả để đưa De Gea trở lại quê hương, nhưng đó chưa phải điểm mấu chốt. Theo Guillem Balague, câu chuyện bên trong rắc rối hơn nhiều.
"Real có muốn De Gea không? Chắc chắn rồi. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là M.U, một đội bóng không việc gì phải bán anh ấy, vẫn sẵn sàng cho một cuộc chia tay. Tôi ngửi thấy một thỏa thuận ngầm ở đây".
"Có nhiều tin đồn về việc Real mua De Gea, nhưng tôi tin đó không phải ý muốn của thủ môn số 1 M.U. Tại sao De Gea lại muốn rời đội bóng nơi mà anh là số 1 để đến Madrid, nơi nhận ít tiền hơn và áp lực thì cao hơn?".
"Tôi nhận được tin M.U sẵn sàng chi ra từ 300 đến 400 triệu bảng vào mùa Hè này để mua sắm. Họ thậm chí có thể bỏ ra nhiều hơn nếu cần. Điều này tương đương với việc họ có thể bán De Gea, cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình".
"Cảm giác của tôi là sẽ rất sớm thôi, De Gea sẽ rơi vào tình cảnh không có sự lựa chọn. Kết quả là Real sẽ buộc phải trả một cái giá khổng lồ cho M.U bất chấp De Gea có thích hay không", Balague phân tích.