Đêm nay, David Moyes có lần đầu tiên quay trở lại Old Trafford kể từ lúc bị sa thải cách đây hơn 2 năm. Bước chân đến Manchester cũng là lúc những ký ức cay đắng ngày xưa ùa về. Đó là vài giờ cuối cùng của "Người được chọn".
David Moyes cô độc. Sáng thứ Ba, ngày 22/4/2014 bắt đầu bằng những tia nắng nhưng chả có chút ánh sáng nào trong mùa giải chưa kết thúc của M.U. Ông ngồi trong văn phòng, đúng nơi vào ngày 1/7/2013, ông được chụp ảnh ra mắt. Tấm ảnh vẫn đang để trên bàn nhưng chẳng còn sự hân hoan nào nữa.
Moyes được thừa hưởng di sản khổng lồ từ Sir Alex Ferguson. 20 chức vô địch giải quốc nội, không những thế còn là nhà ĐKVĐ. Nhưng giờ Quỷ đỏ đang đứng thứ 7 trên BXH. Họ đang chìm nghỉm trong tiếng cười lớn từ mọi phía.
Moyes từng là "Người được chọn"
Họ không cười trước mặt Moyes, nhưng ông biết họ đang cười ông. Có rất, rất nhiều người đã chờ đợi thật lâu để làm điều này. Sự đi xuống của một Manchester United vĩ đại sau gần 3 thập kỷ dưới bàn tay của Sir Alex. Không phải dần dần, mà là sụp đổ. Đó là lỗi của Moyes. Tất cả là lỗi của Moyes.
Các cầu thủ không còn tin tưởng vào ông nữa, mà có khi họ chưa bao giờ. Người hâm mộ cũng vậy. Và đừng trông mong vào giới truyền thông, chẳng còn sự trung thành nào trong bóng đá thế kỷ XXI.
Đúng 8 giờ, Ed Woodward sẽ có mặt. Gặp nhau đúng 8 giờ sáng tại sân tập, mệnh lệnh của Woodward chỉ có thế, không hơn. Đó là tất cả những gì một Phó chủ tịch quyền lực cần nói. Nội dung của buổi gặp mặt đã bị tiết lộ với một tờ báo địa phương vào ngày hôm trước.
Đó là vào 3 giờ chiều ngày thứ Hai. Moyes đã biết được thông tin, không phải từ Woodward, mặt đối mặt, mà là từ báo chí. Moyes không thể tin mình không phải là người đầu tiên biết chuyện. M.U đã hoàn toàn làm nhục ông.
Tất cả mọi người tại M.U, trong đó có Ryan Giggs, đều biết chuyện sa thải HLV, trừ Moyes
Nhưng sau cùng, Moyes vẫn buộc phải tin. Ông buộc phải lên giường, trằn trọc cả đêm với suy nghĩ khi thức dậy vào sáng mai, mọi chuyện sẽ là kết thúc. Và giờ thì Moyes đang đợi ở đây. Ông vừa tắm sau khi chạy vòng cuối quanh sân tập. Trong bóng đêm, một mình, ông chạy trên bãi cỏ lẽ ra có thể chạy ít nhất là 6 năm nữa.
Chỉ 3 ngày nữa, Moyes sẽ bước sang tuổi 51. Nhưng ông trông già thêm cả chục tuổi, hốc hác với khuôn mặt nhăn nheo. Đối mắt màu xanh mờ dần trên thân thể chỉ còn da bọc xương. Ông cần được nghỉ ngơi nhưng thậm chí còn chẳng để tâm.
Sau đó Moyes nói chuyện với các cầu thủ. Từ nhà vô địch với cách biệt 11 điểm, M.U giờ đứng thứ 7 với chỉ 4 trận còn lại, kém đội đầu bảng Liverpool tới 23 điểm. Moyes tạm biệt và chúc đám học trò may mắn trong tương lai. Rồi ông lái xe đi, rời khỏi Carrington, lần cuối cùng!