Việc Sir Alex Ferguson chia tay M.U vào năm 2013 khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy ngỡ ngàng. Nhưng lời từ biệt của chiến lược gia người Scotland sẽ không đặc biệt đến thế nếu những người kế nhiệm có thể giữ được vị thế hàng đầu của Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, sự thực lại không được như vậy. Bắt đầu từ David Moyes, đến Louis van Gaal, Jose Mourinho và giờ là Ole Gunnar Solskjaer, chưa một ai có thể khiến M.U trở lại thời kỳ hoàng kim như xưa.
Sir Alex nghỉ hưu là cú sốc lớn với M.U
Anders Lindegaard đóng vai trò thủ môn số 2 tại Old Trafford trong giai đoạn 2010-2015 nên thấu hiểu rất rõ tình hình khi Sir Alex chia tay và chọn Moyes kế nhiệm. Thủ môn người Đan Mạch nhớ lại:
"Tôi cảm thấy việc đó không đúng thời điểm, còn chúng tôi thì chẳng thể thích ứng với cách sống mới. Giống như việc bạn cố nhét một cái iPhone vào cái sạc Nokia. Mọi thứ chỉ trở nên trì trệ đi. Ai sẽ lãnh đạo đội bóng sau khi Sir Alex ra đi? Moyes và những người có tầm ảnh hưởng lớn khác đều là mục tiêu chỉ trích dễ dàng.
Tôi không muốn tiếp tục trở thành một người chỉ trích cá nhân. Mỗi khi đội bóng gặp kết quả không tốt thì y như rằng có người đòi thuê một HLV mới, đuổi nửa số cầu thủ và mua thêm người".