Trong chiến thắng 2-0 trước West Ham rạng sáng nay, Manchester United đã sớm có lợi thế hơn người ngay từ phút 15 khi Sofiane Feghouli phạm lỗi thô bạo với Phil Jones trong một tình huống tranh chấp 50-50. May mắn tiếp tục đến với M.U từ những quyết định của trọng tài ở cuối trận, khi Ibrahimovic ấn định chiến thắng trong tư thế việt vị.
Trả lời về sự may mắn này, Mourinho phản bác: "Tôi không xem những tình huống ấy. Nếu nói về việc chịu oan ức từ những quyết định sai lầm của các trọng tài thì chúng tôi mới là nhà vô địch. Nhiều lần tôi đã thất vọng, như bàn thắng của Ibrahimovic (trận gặp Middlesgrough) hay quả phạt 11m bị bỏ qua ở những phút cuối trận gặp Crystal Palace".
Khi được hỏi về màn trình diễn ấn tượng của Mata và Rashford, Mourinho cho biết: "Chúc mừng tất cả các cầu thủ. Tôi hơi thất vọng về một số sai lầm của chính mình, nhưng đó là minh chứng cho sự mệt mỏi. Chẳng có phép lạ nào cả, đó là kết quả của việc tăng tốc độ luân chuyển bóng, khai khách không gian. Mata và Rashford đã đem đến sự thúc đẩy đó, và Martial cũng chơi rất tốt".
Ibrahimovic việt vị rõ ràng ở tình huống ghi bàn ấn định tỷ số
Cuối cùng, Mourinho nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chiến thắng, không phải là một màn trình diễn phi thường nhưng vượt qua được thử thách lớn lao. Chúng tôi không theo đuổi các kỷ lục, chúng tôi cần những màn trình diễn tốt và điểm số. Chúng tôi biết Chelsea hoặc Tottenham sẽ mất điểm, hoặc cả hai, giống như Liverpool hoặc Man City cuối tuần qua".
Rashford thì hồ hởi chia sẻ: "Tôi rất vui với 3 điểm có được. Chúng tôi đã ở rất gần top 4. Khoảng cách từ vị trí thứ 6 đến vị trí thứ 2 rất sít sao, chỉ một trận đấu có thể thay đổi tất cả, thế nên chúng tôi phải nỗ lực chiến thắng trong từng trận đấu".
Mata lại cho biết: "Chúng tôi cần chiến thắng. Chúng tôi biết kết quả của các đối thủ, vì vậy chúng tôi rất cần 3 điểm". Nói về bàn thắng mở tỷ số, tiền vệ người Tây Ban Nha khiêm tốn: "Rasford đã có pha di chuyển tuyệt vời từ biên và tôi chỉ cố gắng đưa trái bóng vào lưới".