Theo Jose Mourinho, ông thừa biết rằng nếu đổ vỡ quan hệ với các ngôi sao trong đội bóng có thể dẫn tới nguy cơ mất việc. Song vì Pogba phạm vào quá nhiều nguyên tắc của Mourinho cũng như vì muốn giúp đội bóng uốn nắn ngôi sao sáng nhất, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã quyết định mạnh tay với tiền vệ người Pháp.
Sự kiện có thể coi là giọt nước tràn ly với Mourinho là sau trận làm khách của Burnley, Pogba một mình lái chiếc Rolls Royce của anh ta ra về thay vì lên đường trở lại Manchester trên xe bus của đội như các cầu thủ khác. “Một cầu thủ hành xử ngông nghênh như thế thực sự không thể chấp nhận được. Nhưng tôi đã cố kiên nhẫn bảo Pogba rằng nếu cậu muốn đi việc riêng, hãy nói tài xế đợi cậu ở gần sân Old Trafford rồi xuống xe trước các đồng đội mà đi cũng được. Vậy mà cậu ta bỏ ngoài tai”, cựu thuyền trưởng Man United nói.
Sau đó vài ngày, trong trận đón tiếp Wolves tại vòng 6 Premier League, Pogba lại khiến ông thầy của mình nóng mắt khi bật nhạc quá to trên xe bus lúc cả đội đang trên đường tới Old Trafford. Sự khó chịu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại càng tăng lên gấp bội khi Quỷ đỏ để Wolves cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, còn trong cuộc họp báo sau trận, chính ngôi sao người Pháp đã có những phát biểu hàm ý chê bai chiến thuật của đội nhà. “Đây là Old Trafford và chúng tôi cần phải chơi tấn công khi tiếp đón các đối thủ”, Pogba nói.
Tất cả các sự kiện ấy khiến sức chịu đựng của Mourinho tới giới hạn. Mâu thuẫn nổ ra. Mourinho, như ai cũng thấy, là kẻ thua cuộc dù đã hết sức kiên nhẫn với một trong những cầu thủ cứng đầu nhất mà ông từng làm việc cùng.
“Pogba vẫn mơ về Real” Bị sa thải vì Pogba song Mourinho cho biết, không vì những chuyện như thế mà ông với Pogba không liên lạc với nhau. Trái lại, qua những trao đổi gần đây với cầu thủ này, ông biết rằng Pogba vẫn muốn khoác áo Real Madrid. “Cậu ấy vẫn mơ về Real”, Mourinho nói. |