Mục tiêu giờ đây của Mourinho là giữ cho Quỷ đỏ kết thúc mùa bóng ở ngôi á quân và chờ một màn phục thù vào mùa tới.
Việc một HLV tự tôn cao như Mourinho tuyên bố đầu hàng khi mùa bóng còn tới 13 trận đấu nữa mới kết thúc đang tạo ra dư luận trái chiều. Người thông cảm thì cho rằng, Mourinho dũng cảm. Chẳng việc gì phải cố đấm ăn xôi, tự tạo thêm áp lực cho học trò khi biết thừa rằng, vượt Man xanh là điều không thể.
Việc Mourinho phải cay đắng thừa nhận thất bại cũng đồng nghĩa với việc: 2017/18 sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Mourinho không vô địch giải quốc nội 2 mùa liên tiếp cùng một CLB. Trước đây, Mourinho có thể thất bại trong mùa đầu, nhưng chưa bao giờ thua ở mùa kế tiếp.
Tuy nhiên, những CĐV vốn không ưa Mourinho thì cho rằng ông là kẻ bất tài. Tại Man United, Mourinho gần như được đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, nhưng bất chấp đã ném hơn 300 triệu bảng vào chuyển nhượng, ông vẫn chưa mang được cái uy về cho Man United. Dưới thời Mourinho, Quỷ đỏ bị chỉ trích là luôn thi đấu nhún nhường thái quá trước những đối thủ lớn và cũng không thể áp đặt thế trận khi gặp những đội bóng nhỏ.
Thực tế là xét về thành tích thì Man United mùa này tốt hơn so với mùa trước. Tuy nhiên, điều NHM Quỷ đỏ chờ đợi là cái sỹ khí của một ông lớn thì Mourinho vẫn chưa thể khơi dậy. Ông bị quy là thất bại vì lý do này.
Man United kém Man City số điểm lịch sử Tính đến trước loạt trận tối qua, Man United đang kém Man City tới… 15 điểm trên BXH Premier League. Đây là cách biệt lớn nhất giữa Quỷ đỏ và “gã hàng xóm” Man xanh trong kỷ nguyên Premier League (chỉ tính đến vòng 25). Cùng thời điểm này mùa trước, Man United chỉ kém Man City 6 điểm. |