Trước thềm trận đại chiến, Mourinho đã thêm một lần tuyên bố sẽ trở lại mục tiêu Rooney trước thời điểm ngày 2/9, hạn chót cho các CLB bổ sung lực lượng.
“Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng, bởi chẳng có gì ngăn cản chúng tôi cố gắng cả", “Người Đặc Biệt” nói. “Khi tôi thích một cầu thủ và thị trường thì vẫn mở cửa, chúng tôi vẫn có thể đưa ra những lời đề nghị chính thức. Chẳng có gì sai trái trong đó cả. Hiển nhiên, chủ sở hữu của cầu thủ ấy hoàn toàn có thể tỏ ra cương quyết giống như chúng tôi từng từ chối bán David Luiz cho Barcelona.”
Khi được hỏi về khả năng liệu Rooney có ra sân trong trận đấu với Chelsea của ông hay không, Mourinho trả lời: “Tôi không biết gì cả. Đó là quyết định của David (Moyes) và của Wayne. Đó không thuộc thẩm quyền của tôi.”
HLV người Bồ tỏ ra thực tế khi hướng sự chú ý tới trận đấu với Aston Villa, đội bóng từng gây bất ngờ tại vòng 1 khi đánh bại Arsenal 3-1 ngay trên sân Emirates, cũng như từng chịu thất bại kỉ lục 8-0 ở lần gần nhất hành quân tới Stamford Bridge.
“Họ là một đội bóng chất lượng, nguy hiểm trên sân khách với lối đá phản công nhanh đã thể hiện tại Emirates tuần trước. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thắng, và thắng thật ấn tượng", Mou nói tiếp.
“Họ là một đội bóng chất lượng, nguy hiểm trên sân khách với lối đá phản công nhanh đã thể hiện tại Emirates tuần trước. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thắng, và thắng thật ấn tượng", Mou nói tiếp.
“Tôi muốn Chelsea phải hủy diệt đối thủ, dẫn trước họ 3, 4 hay 5 bàn.” Mourinho tiếp tục. “Bất cứ đội bóng nào cũng vậy. Khi có cơ hội, họ sẽ vùi dập bạn. Bởi vậy chúng tôi cũng sẽ không nương nhẹ cho bất kì đối thủ nào. Đó là bóng đá", Mourinho khép lại câu chuyện.