Dugarry nhận định: “Dấu ấn chiến thuật cuối cùng Jose Mourinho để lại là ở trận bán kết Champions League giữa Inter Milan và Barcelona năm 2010. Kể từ đó, Mourinho vẫn giành được một vài danh hiệu lớn nhưng tôi nghĩ ông ấy đã không còn tạo ra được dấu ấn chiến thuật nào lớn”.
Cựu danh thủ người Pháp diễn giải: “Mourinho tin ông ấy quan trọng hơn bất kỳ ai trong đội bóng. Nhưng về chiến thuật, tôi nghĩ rằng ông ấy chẳng làm được gì cả. Ngoại trừ sự xáo trộn về nhân sự, tôi thấy Manchester United chẳng khác gì mùa trước, dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal. Chẳng những thế, Mourinho luôn đổ lỗi cho trọng tài hoặc ngoại cảnh. Không bao giờ ông ấy chịu nhận trách nhiệm”.
Ngoài ra, Dugarry còn cho rằng tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chỉ còn là hư danh. Cựu danh thủ này bình luận: “Mọi người nói nhiều về những số liệu thống kê Ibra đạt được, nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Hãy nhìn vào màn trình diễn của Ibra trên sân, cậu ấy chẳng làm được gì cả. Đây là bóng đá Anh, nơi mọi thứ diễn ra với tốc độ 2.000 km/h”.
Mourinho và Ibrahimovic đến Old Trafford trong mùa Hè vừa qua. Sau một khởi đầu đầy ấn tượng, cả hai đang cùng M.U chìm sâu trong khủng hoảng. Cụ thể, Quỷ đỏ đang trải qua 3 trận liên tiếp toàn thua, trước Manchester City và Watford tại Ngoại hạng Anh và Feyenoord tại Champions League.