Man United đang kém 16 điểm so với Liverpool và nhiều người cho rằng họ sẽ không thể rời Merseyide với 3 điểm. Tuy nhiên, Mourinho chưa bao giờ là kẻ chấp nhận ở thế yếu và mới đây đã mỉa mai đối thủ có được 4 trận thắng liên tiếp vừa qua là nhờ... ăn may.
"Tôi nghĩ họ, tất nhiên, rất tự tin về bản thân", Mourinho nói. "Họ đứng đầu giải đấu và có cảm giác thần may mắn đang song hành ở các trận thắng vừa qua. Người Liverpool nên biết rằng họ đã thắng Everton như thế nào (1-0 bằng bàn thắng ở phút 90'+6). Họ cũng nên nhớ bàn mở tỷ số trong trận thắng Bournemouth là việt vị và luôn thấp thỏm bị Napoli loại trong trận cuối vòng bảng Champions League".
"Nếu chúng tôi cũng được may mắn như thế thì có lẽ Man United đã đứng đầu bảng rồi", Mourinho chốt lại. Mourinho chưa bao giờ thua Klopp trong khi Man United đang bất bại trong 4 lần gặp nhau gần nhất tại Anfield. Chính vì thế mà ông thầy người Bồ Đào Nha mới mạnh miệng đến như vậy.
Trong trận đấu với Liverpool sắp tới, nhiều khả năng Marcus Rashford sẽ được ra sân ngay từ đầu. Tài năng trẻ người Anh hiện đang có phong độ khá tốt với 2 bàn và 4 kiến tạo trong 4 trận gần nhất. Anh cũng chính là người đã lập cú đúp vào lưới The Kop trên sân Old Trafford mùa trước.
Mourinho cũng sẽ phải quyết định có nên cho ra sân 2 bản hợp đồng đắt giá nhất của mình là Romelu Lukaku và Paul Pogba hay không. Một vấn đề nữa với ông thầy 55 tuổi liên quan đến thể lực của Anthony Martial, ngôi sao sáng nhất của Quỷ đỏ từ đầu mùa.