Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi thích các buổi tập diễn ra vào buổi sáng, nhưng tuần này các cầu thủ của tôi lại phải tới sân tập vào buổi chiều vì lý do thời tiết. Chính thời tiết là nguyên nhân khiến cầu thủ tỏ ra lười biếng hơn một chút, từ đó họ đánh mất sự tập trung và sắc sảo”.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
“Thời gian cứ thế trôi đi, và khi chúng tôi hiểu ra rằng những đường chuyền của Chelsea quá chậm, khả năng phản ứng của các cầu thủ có vấn đề thì hiệp 1 đã kết thúc. Nói chung, Chelsea là một đội bóng lười biếng trong 45 phút đầu tiên và tôi không thích điều đó”.
Nói về bí quyết giúp Chelsea thay đổi tình hình, HLV Mourinho chia sẻ: “Trong giờ nghỉ, tôi đã nói với các học trò của mình rằng họ chơi không đủ tốt. Nếu tiếp tục đá như vậy thì nguy cơ Chelsea để mất điểm là rất dễ xảy ra. Bạn không thể làm được gì nếu không kiểm soát được bóng. Đó là điều cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong bóng đá”.
Chelsea (áo xanh) bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Leicester trong suốt 45 phút đầu tiên
“Tôi cũng nói với các cầu thủ Chelsea rằng, nếu các cậu có chung cảm xúc và quan điểm như tôi thì không có vấn đề gì cả. Đơn giản, khi đã nhận thức được tình hình thì Chelsea có thể thay đổi để tạo ra thế trận sáng sủa hơn. Còn nếu các bạn có suy nghĩ khác thì chúng ta sẽ gặp rắc rối và không thể giành chiến thắng được. Trong hiệp 2 Chelsea đã chơi tốt hơn và có được thứ mà mình cần. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng quên Courtois đã phải trổ tài trong tình huống 1 đấu 1”.
Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, HLV Mourinho cũng không quên nhắc đến Fernando Torres, tiền đạo người Tây Ban Nha được cho là không còn tương lai ở Stamford Bridge. “Tôi muốn Chelsea có 3 tiền đạo. Với 3 cầu thủ tấn công, đôi khi tôi sẽ để 2 người ra sân và 1 người dự bị. Tôi cũng cần tính đến những lúc có ai đó bị cấm thi đấu hoặc dính chấn thương”.
“Tóm lại, tôi không thể làm gì nếu không có 3 chân sút trong tay. Tôi muốn Torres ở lại, cậu ấy sẽ chơi và ghi bàn. Theo tôi, Torres là một cầu thủ tuyệt vời và rất chuyên nghiệp, lúc này chúng tôi cũng như cậu ấy không có vấn đề gì cả”, cựu HLV Real kết luận.
Được biết, trong 2 trận đấu đầu tiên ở Premier League 2014/15, Torres vẫn chưa được HLV Mourinho sử dụng một phút nào.