Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho: 'Celtic là đối thủ làm tôi run nhất trong sự nghiệp'
Thanh Sơn • 15:57 ngày 11/10/2020
Trong sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của mình, HLV Jose Mourinho từng dẫn dắt những CLB danh tiếng như Porto, Chelsea, Inter, Real, Man United hay Tottenham. Trong môi trường đỉnh cao, tất nhiên "Người đặc biệt" thường xuyên có cơ hội chạm trán với những đối thủ lớn, trong đó Celtic là đội khiến ông căng thẳng hơn cả.

    Đây là thông tin vừa được chính HLV Mourinho tiết lộ trên tờ Record trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây. Khi được đề nghị kể tên đối thủ khiến HLV Mourinho "cóng" nhất, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giành 25 danh hiệu lớn nhỏ thừa nhận: "Đó là những gì diễn ra ở trận chung kết UEFA Cup 2003 giữa Porto của tôi và Celtic".

    "Việc Porto giành chiến thắng 3-2 trước Celtic không mang lại nhiều niềm vui nhất cho tôi, nhưng đây lại là trận đấu căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua. Khi trận đấu kết thúc, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng mình không thể sống nổi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hết run khi nhớ lại trận cầu nghẹt thở ấy".

    "Kể từ sau trận đấu với Celtic, tôi còn được dự chung kết cúp châu Âu thêm 3 lần, trong đó có 2 trận tranh ngôi vô địch ở Champion League. Tôi giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu ấy và còn tham dự nhiều trận đấu đỉnh cao khác. Tuy nhiên, xét về mặt cảm xúc và sự căng thẳng thì không trận nào có thể sánh được với trận đấu giữa Celtic và Porto", HLV Mourinho kết luận.

    Trước khi Porto chiến thắng Celtic, đội bóng này đã trải qua 16 năm không có danh hiệu nào ở đấu trường châu Âu. Chính bởi thế, áp lực dành cho HLV Mourinho ở trận chung kết UEFA Cup 2003 là cực lớn. Đây là trận đấu đại diện Bồ Đào Nha 2 lần vượt lên dẫn trước sau những cú dứt điểm của Derlei (45'+1) và Alenichev (54'), tuy nhiên Celtic nhờ cú đúp của tiền đạo Larsson (47', 57') vẫn khiến hai bên phải giải quyết thắng thua trong hiệp phụ.

    Trong quãng thời gian này, cả Celtic lẫn Porto đều có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ, nhưng đội bóng của HLV Mourinho lại được lợi hơn. Lý do là bởi trung vệ Bobo Balde của Celtic bị đuổi từ phút 96, trong khi mãi đến phút 120 hậu vệ trái Nuno Valente của Porto mới phải nhận thẻ vàng thứ 2. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc và các bên đã sẵn sàng tâm lý bước vào màn "đấu súng" trên chấm 11m, Derlei mới hoàn tất cú đúp mang về thắng lợi đáng nhớ cho Porto.

    XEM THÊM

    'Chẳng ai cảm ơn Napoli đã giúp Ronaldo tránh nguy cơ nhiễm COVID-19'

    Lukaku nhắm được bến đỗ mới sau khi rời Inter

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội