Nếu như Costa ghi được một cú hat-trick bàn thắng vào lưới Swansea City để nâng tổng số lần lập công lên con số 7, thì Fabregas cũng xuất sắc không kém với cú đúp kiến tạo cho tiền đạo đồng hương.
“Được chơi phía trước Fabregas là giấc mơ của mọi tiền đạo”, Mourinho tung hô. “Cậu ấy quan sát rất nhanh những bước di chuyển của đồng đội, những phương án chuyền bóng. Cậu ấy không hề ích kỷ, mà luôn đưa ra những quyết định đúng đắn nhất”.
Sắp tới đây, Chelsea sẽ cần thể hiện được bộ mặt thuyết phục tương tự trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League với Schalke 04, trước khi hành quân tới sân Etihad của nhà ĐKVĐ Premier League - Man City vào cuối tuần.
Không phải tất cả những gì Chelsea thể hiện tới thời điểm này đều là màu hồng. Họ dù ghi được tới 15 bàn thắng chỉ trong 4 trận Premier League đầu mùa, nhưng lại thủng lưới tới 5 lần chỉ trong 2 trận gần nhất, kể từ chiến thắng 6-3 trước Everton. Điều đó khiến The Blues lúc này không giống chút nào với phong cách thường thấy ở Mourinho.
“Tôi không thích bị thủng lưới”, “Người đặc biệt” thừa nhận, “vì thế chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ các bàn thua trong trận gặp Everton, cũng như sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục mổ xẻ băng hình trận đấu với Swansea”.
“Nếu như đội bóng của bạn ghi được nhiều bàn thắng hơn và chiến thắng, bạn vẫn sẽ muốn một lối chơi vững vàng hơn bởi không phải trận đấu nào cũng có thể đảm bảo ghi 4, 5 hay 6 bàn. Sẽ có lúc chúng tôi cần điểm, kết quả 0-0 cũng mang lại 1 điểm, và nếu cần một chiến thắng, 1-0 cũng là một chiến thắng”, nhà cầm quân người Bồ khép lại câu chuyện.