Lịch sử xứ sở sương mù đã chứng kiến mọi chương trong tiểu thuyết thù hận giữa M.U và Liverpool. Từ việc tranh giành lợi nhuận, quyền sở hữu những kênh đào, xưởng đóng tàu, xí nghiệp cho đến những cuộc cạnh tranh nảy lửa trong những cuộc chạm trán trên sân. Các HLV lăng mạ nhau, cầu thủ cãi nhau quyết liệt, những chiếc thẻ đỏ như mưa tới các CĐV quá khích, phản pháo dữ dội trên khán đài.
Tối nay, một chương nữa trong cuộc chiến M.U và Liverpool sẽ được viết tiếp. Thù hận giữa những sắc đỏ vĩ đại nhất của bóng đá Anh một lần nữa sẽ nổ ra. Người chiến thắng sẽ là vua, kẻ thất bại phải chấp nhận cúi đầu làm giặc.
Cùng BONGDAPLUS nhìn lại những bức ảnh đáng nhớ nhớ trong mối thù địch thế kỷ giữa hai gã khổng lồ truyền thống nhất của bóng đá Anh: M.U và Liverpool:
Một cảnh sát ngăn cản cứng rắn với một CĐV của Liverpool
Sắc đỏ Liverpool ngập tràn trên khán đài khu vực Stretford End
CĐV M.U sung sướng ngồi trên khung thành ăn mừng chiến thắng của đội bóng
Paul Ince tranh cãi với McManaman năm 1994
Cantona “múa cột” ăn mừng bàn thắng năm 1995
CĐV M.U cất cao tiếng hát: “Chúng tôi lại giành chức vô địch quốc gia lần nữa, thời điểm ở Merseyside”, năm 1997
Một CĐV Liverpool “trêu ngươi” M.U bằng cách cầm khăn Bayern Munich trước khi trận chung kết Champions League 1999 (giữa M.U và Bayern) diễn ra.
CĐV Liverpool chọc tức Sir Alex sau khi The Kop giành chức vô địch Champions League năm 2005
CĐV M.U thất vọng vì trận thua 1-4 của đội nhà trước Liverpool
Xem tiếp ảnh tại đây.