Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mặt trái của triết lý Mourinho!
Đặng Phương Nam • 13:46 ngày 01/04/2014
Triết lý bóng đá của Jose Mourinho chính là tính hiệu quả, sự chặt chẽ đến từng chi tiết và đề cao kỷ luật chiến thuật. Nhưng trớ trêu thay, khi bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa bóng thì Chelsea, với thứ triết lý bóng đá mà Mou đang theo đuổi, lại bộc lộ mặt trái.
    TẤN CÔNG KHÔNG HIỆU QUẢ
    Xét về mặt thống kê qua những con số thì Chelsea không quá tệ, hàng công của họ ghi tới 62 bàn thắng sau 32 vòng (1,94 bàn/trận), chỉ kém Man City (80 bàn) và Liverpool (88) ở Premier League. Còn hàng thủ, The Blues chỉ để lọt lưới có 24 bàn (0,75 bàn thua/trận), con số quá ấn tượng. Thậm chí những kết quả của các cuộc đối đầu ở Top 4 cũng cực tốt. The Blues đang là đội có số điểm cao nhất (13 điểm) sau 5 trận khi toàn thắng trước Man City, lấy 4 điểm của Arsenal, 3 điểm ở trận lượt đi với đội đầu bảng Liverpool và đang chờ trận quyết đấu lượt về trên sân Anfield.

    Vấn đề với Chelsea là họ mất quá nhiều điểm (18 điểm) trong những trận đấu với các đội bóng trung bình và yếu. Chẳng hạn để West Ham, West Brom cầm hoà hoặc thất bại đau đớn trước những đội chiếu dưới như Crystal Palace  hay Stoke City, Aston Villa.

    Điều đáng nói hơn là trong tất cả những trận đấu đó, Chelsea đều là đội tấn công nhiều hơn, làm chủ trận đấu nhưng lại không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt để chuyển hoá thành bàn thắng rồi bế tắc, nôn nóng, rơi vào bẫy phòng ngự-phản công của đối thủ và bị thủng lưới từ những đường tấn công rất đơn giản. Đó thực sự là những thất bại rất đau đớn theo kiểu “Gậy ông đập lưng ông”.


    QUÁ THẬN TRỌNG VÀ CẦU TOÀN
    Nếu nhìn vào đội hình xuất phát của Chelsea trong trận đấu với Crystal Palace cuối tuần qua sẽ thấy rõ tư tưởng chặt chẽ của Mou khi ông giữ nguyên cặp tiền vệ trung tâm Nemanja Matic và David Luiz. Mặc dù bộ đôi này đã chơi rất xuất sắc và là nhân tố chủ chốt làm nên trận đại thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal với tỷ số không tưởng 6-0. Nhưng đó là khi họ được giao nhiệm vụ đánh chặn, tranh chấp, thu hồi bóng và tổ chức phản công. Trước hàng tiền vệ kỹ thuật nhưng mảnh mai và yếu ớt của Arsenal, thì Matic và Luiz đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, họ không chỉ khoá chặt những Cazorla, Rosicky, Arteta mà còn trực tiếp châm ngòi cho những đợt phản công chớp nhoáng và vô cùng sắc sảo cho The Blues. 

    Nhưng chỉ sau đó 1 tuần, chính những người hùng này lại thi đấu vô cùng mờ nhạt trước đối thủ mới lên hạng Crystal Palace. Bởi vì khi phải đối đầu với hàng thủ có chiều sâu và đầy sức mạnh, thì cần phải có những cầu thủ có khả năng tư duy sáng tạo và kỹ thuật hoàn hảo để tung ra những đường chuyền “độc” nhằm phá vỡ thế bế tắc. Hay ít ra cũng phải có lối chơi bóng tốc độ, kỹ năng qua người để tạo đột biến. Tất cả những yếu tố đó, cặp tiền vệ trung tâm của Mourinho đều không có. Matic không phải là mẫu tiền vệ nhanh nhẹn, khéo léo. Còn khi nhìn Luiz chơi bóng thì người ta có cảm giác Mou đang cố tận dụng cầu thủ người Brazil ở một vị trí khác khi không thể dùng anh ở vị trí trung vệ.

    BÀI TOÁN LỰC LƯỢNG
    Nhưng cũng phải thông cảm cho Mourinho bởi vì khi trở lại Chelsea trong nhiệm kỳ hai, Người đặc biệt đã không có được lực lượng tốt nhất như những gì ông đã có trong quá khứ. 

    Trước đây, dù ở đâu thì Mou cũng có một chân sút xuất sắc trong đội hình. Chelsea thời kỳ đầu là Drogba, Inter Milan là Diego Milito, Real Madrid là Ronaldo và vô vàn ngôi sao khác. Còn bây giờ, trong khi các đối thủ đều có những chân sút đẳng cấp, thì The Blues chơi suốt cả mùa giải gần như chấp nguyên hàng tiền đạo. Chỉ duy nhất Eto’o là phần nào đáp ứng được vai trò, nhưng cũng không thể mãi trông chờ vào một tiền đạo đã qua thời đỉnh cao phong độ, đã cao tuổi và bắt đầu chậm chạp, mất đi sự nhạy bén.

    Cho dù Eden Hazard đang chơi một mùa giải chói sáng thì cũng không thể gánh vác nổi một hàng công ì ạch và vô duyên. Bởi vì những đối tác khác như Willian, Ramires hay Oscar dù khá tròn vai, thậm chí là cũng có những thời điểm toả sáng nhưng cũng không phải là những mẫu cầu thủ mạnh mẽ về thể lực để có thể duy trì phong độ đều đặn trong suốt cả một mùa giải.

    Đúng là Chelsea của Mourinho chơi phòng ngự phản công vẫn rất xuất sắc, nhưng khi cần áp đặt lối chơi, tấn công áp đảo và sắc sảo, mạnh mẽ các đối thủ dưới cơ để ghi bàn thì rất khó. Nó giống như khi ta đòi hỏi một chiếc xe tăng phải chạy với tốc độ của chiếc F1.

    Chelsea sút nhiều nhất giải
    Chelsea đã thực hiện tổng cộng 555 pha dứt điểm mùa này, nhiều nhất Premier League. Man City đứng thứ 2, mới có 530 pha dứt điểm. Trung bình mỗi trận Chelsea có 17,3 cú dứt điểm. Trong khi đó, The Blues chỉ đứng thứ 3 về số bàn thắng.

    NHỮNG TRẬN ĐẤU THẤT VỌNG NHẤT CỦA CHELSEA MÙA NÀY
    Vòng 32: C.Palace-Chelsea: 1-0
    Chelsea cầm bóng tới 67%, có tới 21 pha dứt điểm nhưng chỉ 2 lần bóng đi trúng khung thành. Họ thua trận bởi một bàn đá phản lưới nhà của John Terry.


    Vòng 30: Aston Villa-Chelsea: 1-0
    Chelsea chơi tấn công mờ nhạt cả trận. Willian nhận thẻ đỏ ở phút 68 và khiến cục diện trận đấu thay đổi khi Aston Villa ghi bàn 14 phút sau đó. 


    Vòng 26: West Brom-Chelsea: 1-1
    Chelsea cầm bóng 60%  nhưng không tạo được nhiều cơ hội hơn West Brom (có 15 pha dứt điểm so với 13 của đối phương), và bị gỡ hòa ở phút 87.


    CON SỐ:
    2,6 - Mặc dù Eden Hazard vẫn là cầu thủ có nhiều pha dứt điểm nhất của Chelsea (68 lần), nhưng Eto’o mới là người có nhiều pha dứt điểm trung bình mỗi trận nhất, với 2,6 lần/trận.
    9,8 - Chelsea đang là đội phải thực hiện ít lần cắt đường chuyền nhất tại Premier League, với chỉ 9,8 lần/trận. Để so sánh, M.U phải cắt trung bình 16,6 - đường chuyền của đối phương mỗi trận.
    31% - Chelsea là đội có tỷ lệ chơi bóng bên phần sân đối phương cao nhất tại Premier League. Có tới 31% thời gian các trận đấu của họ bóng lăn bên 1/3 sân của đối thủ, bằng với Man City. Tỷ lệ này ở Liverpool chỉ là 27%.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay