Martial bị treo giò 3 trận ở Premier League sau hành động đánh vào mặt Erik Lamela của Tottenham ở thất bại 1-6 của Man United trước Spurs. Tuy nhiên, ở Champions League, anh vẫn được ra sân và đã thể hiện hết sức ấn tượng.
Trong 3 trận đã chơi của Man United, cựu tiền đạo của Monaco trận nào cũng đóng góp bàn thắng, không ghi bàn thì kiến tạo. Chính xác hơn, anh ghi bàn trong 2 trận (Leipzig, Istanbul Basaksehir) và kiến tạo trong 2 trận (PSG, Leipzig).
Đó là lý do nhiều CĐV tin rằng Man United chơi không tốt trong mấy trận gần đây là vì thiếu Martial. Nhưng thực thế thì sao? Ngay ở Premier League, trước khi bị đuổi ở phút 28 trận gặp Tottenham, Martial đã chơi đủ 90 phút ở cả hai trận gặp Crystal Palace (thua 1-3) và Brighton (thắng 3-2) mà không ghi được bàn nào, cũng không có được pha kiến tạo nào.
Bởi thế cho nên, nếu cho rằng Martial chính là lời giải cho những vấn đề ở hàng công Man United lúc này, thì các CĐV của Quỷ đỏ, như luôn luôn, đã hơi bị lạc quan quá. Cái Man United cần là một hệ thống tấn công tốt, và trong hệ thống ấy, nếu không phải Martial thì cũng sẽ là một ai đó sẽ ghi được bàn thắng.
XEM THÊM
M.U có những vấn đề mà đến Pochettino cũng bó tay chịu chết
Kết quả Southampton 2-0 Newcastle: The Saints leo lên đầu bảng