Ibra mới đầu quân cho M.U hồi mùa Hè vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do. Vừa tới Old Trafford, anh đã được HLV Jose Mourinho trao cho chiếc áo số 9 trước đó thuộc về Martial. Sau khi nhường áo số 9 cho Ibra, tiền đạo trẻ người Pháp chuyển sang mang áo số 11.
Bình luận về vấn đề trên, đại diện của Martial là Philippe Lamboley cho hay: "Tôi sẽ không nói dối các bạn. Thực sự thì Anthony cảm thấy đau đớn vì không còn được mặc áo số 9 ở M.U. Thân chủ tôi rất ngạc nhiên với quyết định của HLV Mourinho và vài ngày sau cậu ấy vẫn tỏ ra thất vọng".
"Tuy nhiên, Anthony là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy biết mình cần phải chiến đấu chứ không được phép gục ngã. Về mặt cá nhân, tôi không chấp nhận quyết định của HLV Mourinho bởi tôi nghĩ điều đó là thiếu tôn trọng và không đúng mực với cầu thủ".
"Tôi muốn những người có trách nhiệm ở M.U biết cảm nghĩ của mình. Họ không được phép làm như vậy. Tất nhiên chúng ta cần phải hướng đến những điều mới mẻ hơn, nhưng đừng quên có những thứ cần phải được thực hiện trong khuôn khổ".
Được hỏi về mối quan hệ giữa Martial và HLV Mourinho, Lamboley cũng cho biết thêm: "Thông tin Anthony và HLV Mourinho không ưa nhau là sai sự thật. Giữa họ là mối quan hệ chuyên nghiệp. Tôi tin chắc rằng HLV Mourinho sẽ khai thác được những điểm mạnh nhất của Anthony giống như HLV Louis van Gaal đã làm trước đó".
"Anthony đang hạnh phúc ở M.U. Tuy vậy, trong bối cảnh M.U đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn thì Anthony không phải lúc nào cũng giữ được nụ cười trên môi vốn là bản tính của cậu ấy".
"Thân chủ tôi luôn rất cố gắng làm việc thật tốt để phục vụ M.U cũng như các đồng đội. Mong mỏi duy nhất của Anthony là tận hưởng một mùa giải tuyệt diệu cùng M.U và giành được thật nhiều danh hiệu. Hãy để cậu ấy chơi bóng và sống với đúng lứa tuổi 20. Anthony đã làm được những điều tuyệt vời, nhưng tôi có thể hứa với các bạn những điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước cậu ấy".