Ở trận Liverpool thắng Arsenal 5-1 mới đây, camera đã chộp được cảnh chân sút người Senegal túm cổ hậu vệ Stephan Lichtsteiner bên phía đội khách trong một pha tranh chấp. Kết quả là khi trận đấu kết thúc, rất nhiều CĐV đã lên mạng xã hội kêu gọi FA trừng phạt Sane vì hành vi trên.
Nên biết, tình huống va chạm giữa Mane và Lichtsteiner diễn ra ở ngay phút thứ 7 trận đấu. Nếu cầu thủ này bị đuổi khỏi sân vào thời điểm tỷ số vẫn còn đang là 0-0 thì chắc hẳn Liverpool đã gặp vô vàn khó khăn chứ không thể thắng được đại diện tới từ London tưng bừng đến vậy.
Rất may cho Mane là anh không những không dính thẻ mà cũng thoát luôn được án phạt nguội từ FA. Theo tờ The Sun, FA không xem xét kỷ luật cầu thủ mang áo số 10 do trọng tài Michael Oliver đã quan sát rõ toàn bộ sự việc và xác nhận Mane không có hành động phi thể thao.
Bằng chứng là khi thấy Mane túm cổ Lichtsteiner, ông vua áo đen này đã cho Arsenal hưởng đá phạt nhưng không rút ra chiếc thẻ nào. Về phần mình, Lichtsteiner cũng đã tường trình vụ việc với trọng tài với mong muốn Mane bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, rút cục thì nỗ lực của anh đã bất thành và Arsenal phải ra về với thất bại muối mặt.
Với việc không bị FA "sờ gáy", Mane có thể yên tâm góp mặt ở vòng đấu kế tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu vô cùng quan trọng bởi Liverpool phải làm khách trên sân của nhà ĐKVĐ Manchester City, đội đang xếp ngay sau họ trên BXH với 7 điểm ít hơn (47 so với 54).