Tuy nhiên, đó cũng gần như là khoảng khắc lóe sáng duy nhất của cầu thủ người Bosnia.
Tất nhiên, anh vẫn cứ là người hùng của Man City trong trận đấu mà đội bóng của HLV Manuel Pellegrini phải rất vất vả mới giành được 3 điểm. Nhưng nó không thể xóa đi sự nhạt nhòa của Dzeko ở phần còn lại của trận đấu, và cả thực tế rằng anh đã không đáp ứng được kỳ vọng của các CĐV The Citizens.
Đó là lời giải thích cho việc tiền đạo người Bosnia mới được đá chính 7 trận ở Premier League mùa này, và trận thắng Crystal Palace mới là lần thứ 3 anh đá trọn 90 phút. Thành tích ghi 9 bàn và 3 đường kiến tạo sau 20 trận ở mọi đấu trường có lẽ cũng không đủ để thuyết phục Man City giữ anh.
Tuy nhiên, nó vẫn đủ gây ấn tượng với Peter Lim, đến mức ông chủ tương lai của Valencia đang muốn đưa Dzeko về để vực dậy đội chủ sân Mestalla. Vậy thì có lẽ, một cuộc chia tay là giải pháp hợp lý cho tất cả.