Man City đã chấm dứt mạch bất bại của Liverpool tại Premier League mùa này bằng chiến thắng ngoạn mục 2-1 ngay trên sân nhà Etihad. Các bàn thắng của Sergio Aguero (phút 40) và Leroy Sane (phút 72) đã thổi bùng hy vọng bảo vệ ngai vàng của The Citizens.
Liverpool chỉ có được 1 bàn thắng ở phút 64 của Roberto Firmino nhưng nếu may mắn hơn họ đã có thể có bàn thắng ngay trong hiệp 1, và kết cục của trận đấu có thể đã rất khác.
Phút thứ 18 của trận đại chiến, sau một vài pha phối hợp gọn gàng, Sadio Mane tung ra cú sút cực kỳ nguy hiểm. Hậu vệ John Stones của Man City lùi về phá được bóng. Nhưng cú phá bóng của anh đập trúng vào người của thủ môn Ederson và khiến trái bóng nảy về phía khung thành.
Rất may là hậu vệ này vẫn kịp nhoài người lao về dùng chân phá quả bóng đang từ từ lăn qua vạch vôi. Trái bóng khẽ chạm vào người của Mohamed Salah nhưng vẫn đủ bay ra ngoài. Hình ảnh quay chậm sau đó cho thấy quả bóng đã mớm lăn qua vạch vôi cầu môn và chỉ cần thêm một vài centimet nữa thôi là bàn thắng đã được tính.
Trái bóng đã lăn gần hết qua vạch vôi cầu môn Man City
Man City đã tránh được bàn thua trong gang tấc để rồi sau đó có được bàn mở tỷ số do công của Aguero ở gần cuối hiệp 1. Nếu như ở tình huống phút 18, Stones chậm hơn một chút tích tắc thì chưa biết kết quả trận đấu sẽ như thế nào.