Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U: Van Gaal mới xây xong móng
06:56 ngày 26/05/2015
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Man United tiến vào Top 4 bằng những bước chân run rẩy. Khoản đầu tư trên 150 triệu bảng mà họ tung vào thị trường chuyển nhượng chưa phát huy hiệu quả như mong muốn. Kết thúc mùa giải 2014/15, công trình mà “kiến trúc sư” Louis van Gaal xây dựng tại sân Old Trafford mới chỉ xong phần móng và vinh quang còn nằm ở… tương lai.
    QUỶ ĐỎ VỪA KHỎI ỐM
    Sau một năm ốm yếu dưới thời David Moyes, Quỷ đỏ đã có dấu hiệu hồi phục cùng Louis van Gaal. Họ đã đạt được mục tiêu lọt vào Top 4 để trở lại Champions League mùa sau. Dù vậy, những gì mà Man United thể hiện vẫn chưa làm thỏa nguyện CĐV. Bước tiến của Quỷ đỏ vẫn còn quá khiêm tốn so với những gì mà NHM kỳ vọng. Man United được chờ đợi phải làm tốt hơn thế, sau khi trở thành đội bóng chi tiêu nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng châu Âu trong vòng một năm qua. Nhưng số tiền hơn 150 triệu bảng chỉ đủ để đem họ đến với Champions League qua “cửa hậu” play-off.

    Man United hiện nay còn lâu mới có thể so sánh với những năm tháng vàng son dưới triều đại huyền thoại Alex Ferguson. Quỷ đỏ mùa giải vừa qua như một người vừa qua cơn bạo bệnh. Họ tiến vào Top 4 bằng những bước chân run rẩy, hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản Chelsea lao vun vút tới chức vô địch Premier League.

    Man United chịu chi, nhưng tiền bạc không thể giúp họ đốt cháy giai đoạn. Chẳng ai có thể từ đống đổ nát xây nên một công trình tráng lệ trong phút chốc. Để tìm lại ánh hào quang xưa, Old Trafford cần thời gian để kiến tạo nên những giá trị mới. Phát biểu trước báo giới hồi tháng 11/2014, HLV Van Gaal tuyên bố cần 3 năm để đưa Man United trở lại đỉnh cao. Nếu chiếu theo lộ trình mà nhà cầm quân người Hà Lan hướng đến, có thể hiểu mùa giải 2014/15 là khoảng thời gian Quỷ đỏ tìm tòi hướng đi. Đó cũng là lý do khiến đội chủ sân Old Trafford thiếu ổn định trên chặng đường dài Premier League. Họ có thể thắng thuyết phục Liverpool hay Man City, nhưng ngay sau đó là những cú ngã bất ngờ trước các đội bóng tí hon.


    KẺ THÁCH THỨC ĐÁNG SỢ
    Man United trồi sụt ở mùa 2014/15, nhưng trong tương lai họ sẽ là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua tới các danh hiệu lớn. Sau một năm làm việc tại Manchester, HLV Van Gaal đã hoàn thành việc xây dựng nền móng cho Old Trafford. Ông ngày càng hiểu hơn về bóng đá Anh, cũng như đối thủ trên xứ sương mù. Các cầu thủ cũng dần quen với triết lý bóng đá của nhà cầm quân người Hà Lan và đó là cơ sở để tin vào sự vươn lên trong tương lai.

    Bộ khung của Man United hiện nay về cơ bản đã thành hình. Nhiệm vụ của họ thời gian tới là nâng cấp những vị trí còn yếu. Thay vì xáo trộn tìm hướng đi, HLV Van Gaal sẽ phát triển đội bóng trên nền tảng sẵn có. Từ công việc mua sắm, tập luyện, cho tới thi đấu đều đi theo một con đường đồng nhất.

    Những gì đang diễn ra với Man United hiện nay cũng tương tự như Chelsea hồi năm ngoái. Mùa 2013/14, Chelsea từng trắng tay, dù được đầu tư không ít. Nhưng một năm sau, đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich đã đăng quang với kỷ lục 274 ngày ngự trị trên ngôi đầu Premier League. HLV Van Gaal hiện đang hướng cho M.U đi trên con đường đó. Với nền tảng sẵn có cùng sự hỗ trợ của yếu tố tài chính, Man United sẽ trở thành kẻ thách thức đáng sợ với những ai muốn chinh phục ngai vàng. Đấy là lúc HLV Van Gaal thoát khỏi cái bóng của huyền thoại Alex Ferguson, đưa Quỷ đỏ vùng lên mạnh mẽ để tìm lại ánh hào quang Premier League.


    5  TRẬN ĐẤU HAY NHẤT MÙA GIẢI CỦA M.U
    M.u 4-0 QPR (vòng 4)
    Đây là chiến thắng đầu tiên của Man United tại Premier League 2014/15. Trong trận đấu này, các ngôi sao trên hàng công như Angel Di Maria, Wayne Rooney, Robin van Persie phối hợp với nhau rất tốt.

    M.U 3-0 Liverpool (vòng 16)
    Chiến thắng đến với M.U dễ dàng đến bất ngờ. Chỉ sau 40 phút bóng lăn, Quỷ đỏ đã dẫn trước 2 bàn. Đây là trận đấu mà Juan Mata tỏa sáng rực rỡ với vai trò nhạc trưởng.


    M.U 3-0 Tottenham (vòng 29)
    Cục diện trận đấu an bài sau 34 phút, khi M.U ghi 3 bàn thắng liên tiếp. HLV Louis Van Gaal đã thành công rực rỡ khi chuyển qua sơ đồ 4-1-4-1, với Rooney chơi cao nhất trên hàng công.

    Liverpool 1-2 M.U (vòng 30)
    Juan Mata lại trở thành linh hồn trong lối chơi của M.U. Những pha xâm nhập từ cánh vào trung lộ của anh đã đem về cho Quỷ đỏ hai bàn thắng. M.U có thể còn thắng đậm hơn nữa, nếu Wayne Rooney không sút hỏng penalty vào cuối trận.

    M.U 4-2 Man City (vòng 32)
    Lần đầu tiên sau 4 năm, Man đỏ mới hạ được Man xanh tại Old Trafford. Chiến thắng lịch sử này bắt nguồn từ những miếng đánh tấn công dồn dập, dựa trên nền tảng tốc độ và thể lực.
    MINH TÂM • 06:56 ngày 26/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay