Fabregas từng tổ chức họp báo khẳng định anh chọn ở lại Barca dù “lời đề nghị của M.U cũng rất hấp dẫn và đáng cân nhắc”. Và đó có lẽ là cơ sở để đội bóng Anh nuôi hy vọng, dù sau đó, họ cũng ra thông báo với nội dung ngắn gọn là “chúng tôi tôn trọng quyết định của Fabregas”.
Từ 25 triệu bảng và 31 triệu bảng như hai đề nghị đầu, M.U sẽ nâng giá mua Fabregas lên 32 triệu bảng, như chứng tỏ rằng họ sẽ đi nước cờ cuối ở thương vụ này. Và trong bối cảnh tình hình tài chính khó khăn, đây rõ ràng là một con số đáng để cân nhắc với Barca, nhất là khi họ đã có Neymar, đồng nghĩa Andres Iniesta có thể được kéo về đá tiền vệ trung tâm thay Xavi cũng như Fabregas.
Vấn đề cốt lõi lúc này có chăng là quyết tâm ở lại để chứng tỏ mình của tiền vệ 26 tuổi. Như vừa tuyên bố, Cesc không muốn rời đội bóng anh thần tượng từ nhỏ. Và sẽ là rất khó khăn để Quỷ đỏ lay chuyển được mục tiêu người Tây Ban Nha, trừ khi có tác động từ BLĐ Barca.
Vì thế, có thể khẳng định cơ hội dành cho Man Utd ở vụ Fabregas vẫn còn. Nhưng cũng nên nhớ mùa chuyển nhượng Hè chỉ còn hơn 2 tuần nữa. Và nếu vẫn tiếp tục “say mồi” như hiện nay, nguy cơ Quỷ đỏ trắng tay là rất lớn.
M.U vẫn chưa từ bỏ Fabregas
Theo tờ Daily Mail và một số tờ báo của TBN, Cesc Fabregas vẫn có thể đến với Man United ở Hè 2013. Sau nhiều lần đề nghị mua Fabregas nhưng đều bị Barcelona từ chối, tưởng như hy vọng của Quỷ đỏ đã hết. Tuy nhiên theo Daily Mail, họ vẫn nuôi hy vọng. M.U tin nếu Fabregas không được trọng dụng tại Barca ở một hai vòng đầu, họ sẽ tiếp tục đưa ra đề
Phạm Nam Khang • 06:05 ngày 16/08/2013
Tin liên quan
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024