Dưới triều đại David Moyes, M.U đã chơi tổng cộng 12 trận chính thức, ghi 19 bàn thắng. Đáng nói ở chỗ, mới có 2 tiền vệ của Quỷ đỏ lập công từ đầu mùa với vỏn vẹn 3 bàn thắng. Valencia là tiền vệ đầu tiên của M.U ghi bàn mùa này với pha lập công ấn định chiến thắng 4-2 trước Leverkusen. Sau đó, Januzaj lập cú đúp giúp Quỷ đỏ đánh bại Sunderland 2-1 ngày 6/10.
Để so sánh, hàng tiền vệ M.U ít "điểm nổ" hơn hẳn so với các đại gia khác ở Premier League. Man City có David Silva, Yaya Toure. Trong đó, David Silva vừa ghi bàn vào lưới West Ham cuối tuần trước. Với Chelsea thì hàng tiền vệ đang là điểm tựa của họ với những ngôi sao như Oscar, Hazard… Sức công phá của hàng tiền vệ Arsenal càng khủng khiếp hơn khi Oezil, Ramsey tỏa sáng liên tục từ đầu mùa. Đấy là chưa kể một Wilshere đang vào phom. Nói vậy để thấy, tuyến giữa của M.U nếu đặt cạnh các đại gia khác Premier League thật quá “quê mùa”.
Việc các tiền vệ gần như không biết ghi bàn khiến lối chơi của Quỷ đỏ càng dễ bị bắt bài khi chỉ còn biết trông cậy vào bộ đôi Rooney, Van Persie. Và nếu 2 ngôi sao này bị bắt chết, M.U coi như hết cửa phá lưới đối thủ. HLV David Moyes sẽ phải giải quyết bài toán ghi bàn từ giữa sân này như nào?
M.U và tuyến giữa không biết ghi bàn
Khác biệt lớn nhất giữa M.U và các đội bóng lớn còn lại tại Premier League là khả năng ghi bàn của hàng tiền vệ.
Minh Nam • 18:08 ngày 23/10/2013
Tin liên quan
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024