Riết rồi cũng nhàm: cứ mỗi khi thầy trò HLV Jose Mourinho đứng trước chuỗi trận khó khăn, lại xuất hiện những đề tài quen thuộc như “bài test cho Mourinho”, “tuần lễ quyết định Mourinho có bị sa thải hay không”... Rồi mọi chuyện cũng đều trôi qua trong lặng lẽ. Bây giờ, người ta lại thấy Mourinho có vẻ “hồi sinh”. Và một lần nữa, lại có những trận khó khăn trước mắt để thiên hạ “kiểm tra” sự hồi sinh ấy.
Kỳ thực, không có cuộc khủng hoảng nào, cũng chẳng có cuộc hồi sinh nào. M.U bây giờ là như vậy: bất ổn vì họ đang được dẫn dắt bởi một Mourinho cũng luôn bất ổn, và đấy là mẫu HLV không còn phù hợp cho việc tranh ngôi vô địch Premier League nữa. Mourinho thuộc mẫu HLV cầm quân trận nào thì biết trận ấy mà thôi. Trên hết, xin đừng bỏ qua thực tế, rằng M.U bây giờ không phải là ứng cử viên vô địch Premier League, hoàn toàn không có hy vọng tranh chấp với Chelsea, Liverpool, Man City trong một cuộc đua đường dài.
Nếu thua Man City, M.U sẽ bị Top 4 ở Premier League bỏ xa, như chính họ... vẫn đang bị bỏ xa ngay thời điểm này. Giả sử M.U thắng Man City, chắc chắn báo giới sẽ phải “xoắn” lên, trong khi thực tế là kết quả giả định ấy cũng đâu có đưa được M.U vào Top 4!
Tùy theo kết quả, M.U có thể bị Top 4 bỏ xa 7 điểm, hoặc “chỉ” thua 4 điểm. Nếu như phải bàn về những thay đổi như thế, cứ phải bàn đến cả đời. Trong 5 vòng đấu gần đây, chỉ có một trường hợp duy nhất các đội mạnh ở Premier League để lọt điểm số ra ngoài: Arsenal hòa trên sân Crystal Palace - và đấy cũng là lý do vì sao Arsenal phải đứng thứ 5. Còn lại, họ chỉ mất điểm khi chính họ gặp nhau (hoặc gặp M.U), và toàn thắng trước các đối thủ còn lại. Vậy, “sự hồi sinh” của M.U - nếu có thể nói như thế khi M.U thắng Newcastle, Bournemouth, Everton - cũng đâu có nghĩa lý gì đáng kể!
Ở Champions League, Mourinho nói cũng có lý, khi M.U thua Juventus ngay tại sân nhà: “Chúng tôi tranh chấp với Valencia”. Giả sử M.U kỳ này lại thua trên sân Juventus và phải rớt xuống phía dưới Valencia (trong trường hợp đội này thắng Young Boys), thì câu chuyện thật ra vẫn vậy: M.U sẽ tranh suất nhì bảng với Valencia.
Chẳng có “bờ vực” nào, dù đúng là nếu M.U thua Juventus thì tình trạng của họ sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy lưu ý: chỉ cần hòa tại Turin thì Juventus chính thức vượt qua vòng bảng, và kết quả hòa ấy sẽ trở thành 1 điểm cộng rất quan trọng cho M.U trong cuộc đua với Valencia. Theo cái tinh thần “tranh chấp với Valencia” của Mourinho thì M.U hiện vẫn chưa thua đối thủ chính của họ chỗ nào.
Tóm lại, với đẳng cấp bây giờ, hy vọng vượt qua vòng bảng Champions League hay đeo bám Top 4 ở Premier League của M.U đều là những câu chuyện 5-5. Đấy mới là chi tiết hấp dẫn để mọi trận đấu sắp tới của M.U đều là những “trận chung kết” đáng xem (vì hồi hộp). Và hãy quên đi những gì là “bờ vực” hay “hồi sinh”, vốn thật ra là chưa hề có! Quên đi cho đỡ nặng nề, và chỉ thưởng thức!
M.U không còn là một đội mạnh Mùa trước là lần đầu tiên trong kỷ nguyên “hậu Ferguson”, M.U vừa vượt qua vòng đấu bảng Champions League, vừa kết thúc mùa bóng ở Premier League với một vị trí trong Top 4. Dù tính cả thời Ferguson đi nữa, M.U cũng đã dừng chân ngay sau vòng bảng ở 2 trong 5 lần gần đây nhất dự Champions League. Trong 3 lần còn lại dự Champions League, họ cũng chỉ tiến đến vòng 1/8 hoặc tứ kết. |